Sau 10 năm cày cuốc với nghề, cuối cùng NTK Lý Quí Khánh cũng có show diễn cá nhân đầu tiên mang tên "Feminism". Anh chàng khai thác concept về những cô nàng thành thị bản lĩnh, tự do và sống thật với chính mình qua những thiết kế ứng dụng xịn sò. Để tôn vinh sự sáng tạo của bản thân, Lý Quí Khánh đã dựng nên một không gian sang chảnh với những bàn tiệc lung linh và sương khói mờ ảo như phim.
Với những bàn tiệc trải dài và khung cảnh trắng tinh khôi, các thiết kế đầy màu sắc của NTK Lý Quí Khánh được tôn lên cực đỉnh luôn.
Khói lạnh tỏa ra từ khắp nơi khiến khung cảnh fashion show càng thêm huyền ảo và hút mắt.
Phía trên là những chiếc đèn chùm lấy cảm hứng từ kiến trúc hoa lệ thời Phục Hưng, nhìn là biết chơi lớn rồi.
Toàn cảnh show diễn lộng lẫy của NTK Lý Quí Khánh đây rồi!
Đầu tư hoành tráng thật đấy, nhưng mà xem "Feminism" của Lý Quí Khánh lại thấy... deja vu với show Pre-Fall 2012 của nhà mốt Chanel là sao ta?
Để mình kể nhé, các show diễn Chớm Thu (Pre-Fall) của Chanel có tên là Metiers d'Art - được tạo ra để tôn vinh tay nghề thủ công đỉnh cao của những nghệ nhân làm việc tại Chanel. Các BST này tuy chỉ ra mắt vào thời điểm giao mùa nhưng vẫn thể hiện trọn vẹn tinh thần và bản sắc của Chanel. Và năm 2011, nhà mốt huyền thoại này đã dựng nên show diễn với nguồn cảm hứng từ thành phố Bombay (Ấn Độ) cực kỳ hoành tráng.
Mỗi BST Metiers d'Art của Chanel đều lấy cảm hứng từ các thành phố lớn trên thế giới, xịn xò ghê!
BST Chớm Thu 2012 của Chanel ra mắt vào năm 2011 với không gian xa hoa, gợi lên hình ảnh bữa tiệc của hội quý tộc thời xưa.
Nguồn: kenh14.vn