ChangMai2948
New member
Lúc bước sang tuổi trung niên, anh em sẽ giật mình nhận ra cuộc đời mình đang trở thành bản live-action của "Tây Du Ký": Áp lực nặng trĩu như Tôn Ngộ Không, bụng bia công nghệ như Trư Bát Giới, đầu hói lét như Sa Tăng, hay nói đạo lý như Đường Tăng Chín chín tám mươi mốt thử thách thì một cái cũng không qua được mặt, và quan trọng nhất là mình đang tiến gần đến "Tây Thiên" rồi đấy...
Áp lực kiểu Tôn Ngộ Không:
Tôn Ngộ Không trong "Tây Du Ký" là đại sư huynh, hay nói thẳng ra là trụ cột gia đình luôn
Suốt hành trình thỉnh kinh, bảo vệ Đường Tăng là anh, kiếm ăn lo cơm nước là anh, thậm chí dọn "rác" cũng là anh.
Anh gánh vác toàn bộ trách nhiệm, mỗi khi sư phụ biến mất, các sư đệ chỉ biết réo: "Đại sư huynh ơi, sư phụ bị yêu quái bắt mất rồi!" Anh là chỗ dựa của mọi người, nhưng chính anh lại chẳng có ai để dựa vào cả
Bụng phệ kiểu Trư Bát Giới:
Trư Bát Giới hồi mới xuống trần gian, hình dáng còn là chàng trai khỏe mạnh sáng sủa, làm thuê cho Cao lão trang để kiếm sống. Nhờ chăm chỉ chịu khó, anh được trang chủ quý mến lắm.
Thế nhưng, từ khi gia nhập ekip thỉnh kinh, Bát Giới bắt đầu mode tham ăn lười làm, không bao giờ để bản thân phải nhịn đói, thế là bụng càng ngày càng lên size
Đầu hói kiểu Sa Tăng:
Có lần đọc được câu hỏi tại sao Sa Tăng lại hói đầu, có bác trả lời: vì lo nghĩ nhiều quá
Suốt hành trình đi thỉnh kinh, Sa Tăng là người overthinking nhất team. Lo xong việc của mình, lại lo trông nom Đường Tăng đừng mềm lòng trước mấy câu ngon ngọt của yêu quái, rồi còn phải lo khuyên nhủ nhị sư huynh đừng gây drama.
Sự nhiều lời kiểu Đường Tăng:
Ai cũng biết, trong "Tây Du Ký", Đường Tăng là thánh nói nhất ️
Gặp yêu quái thì khuyên "buông đao lập địa thành Phật", không gặp yêu quái thì thuyết giáo các đồ đệ, như kiểu không bao giờ hết chuyện để nói, không bao giờ hết đạo lý để giảng vậy.
Thế nhưng, bản thân anh nói như suối chảy, người nghe lại... chỉ muốn bật chế độ im lặng thôi.
Khi bước sang tuổi trung niên, anh em sẽ phát hiện ra rằng "nhiều lời" không còn là đặc quyền của chị em nữa, bản thân mình từ khi nào cũng bắt đầu hay kêu ca phàn nàn mất rồi
Than công việc mệt mỏi, áp lực gia đình, áp lực cuộc sống, lo lắng về hôn nhân, về sức khỏe ba mẹ già đến tương lai của lũ nhóc...
Tự nghĩ rằng mình đã làm tròn vai trò người chồng, người cha, người con là đã làm hài lòng tất cả mọi người rồi, thế nhưng cuối cùng người cảm thấy thỏa mãn chỉ có... một mình mình thôi
Nợ nhà, nợ xe, rồi học phí của con cái,... đã trở thành những mối lo "khủng hoảng tuổi trung niên" thực sự.
Đàn ông sống trên đời có mấy ai không vừa vác gánh nặng trên vai vừa bước về phía trước, gánh vác gia đình, trách nhiệm và ước mơ, vượt qua gian nan thử thách để tiếp tục đối mặt với chín chín tám mươi mốt khó khăn của cuộc đời.
Để rồi, nhà và xe vẫn cố gắng kiếm, vợ và con vẫn cố gắng cho cuộc sống no ấm đầy đủ.
Suy cho cùng, trên đời này ngoài sự sống và cái chết, mọi chuyện đều là chuyện nhỏ thôi
Nguồn: soha.vn