KiKiki2722
New member
Ông thầy huyền thoại Arsene Wenger của Arsenal vừa "thả thính" phân tích trận chung kết Champions League giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund cho Eurosport, và phải nói là cực kỳ tâm huyết luôn ấy!
**Dưới đây là những gì "giáo sư" Wenger chia sẻ:**
Nếu nhìn bằng con mắt của lý trí thì Bayern Munich đang được "chấm điểm" cao hơn hẳn đó các bạn ơi
Đầu tiên, về kinh nghiệm thì Bayern xịn sò hơn nhiều bởi họ đã lọt vào tận 3 trận chung kết trong 4 mùa gần đây - impressive vãi nha!
Thứ hai, Bayern lúc này đang ở trạng thái "chín mùi" cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật rồi.
Muốn đạt được level này thì cần những cầu thủ độ tuổi 28-29 mới được. Bastian Schweinsteiger (28 tuổi) là leader chính trong khi Franck Ribery (30), Arjen Robben (29) và Philipp Lahm (29) cũng đều là những trụ cột quan trọng của đội.
Họ đã "dựng" nên một chuẩn mực mới cho bóng đá châu Âu, không chỉ bởi màn "hủy diệt" Barca 7-0 ở bán kết, mà thực ra từ ngay cả khi họ thua ở chung kết năm ngoái rồi ấy chứ
Trận chung kết năm ngoái họ thua trên chấm 11m dù cầm bóng tới 70% đấy nha. Không ai dám nói Chelsea chơi hay hơn Bayern đâu. Chelsea vô địch Champions League nhờ đội hình "cơ bắp" nhưng không thể lọt vào chung kết mùa này, trong khi Bayern đã có 3 lần chung kết trong 4 năm - respect!
Còn Borussia Dortmund thì là đội chơi phản công nhanh như chớp và kỹ thuật cực đỉnh. Họ đá bóng với sự cuồng nhiệt, khó đoán và tinh thần thoải mái tuyệt đối. Họ là đối thủ cực kỳ khó chơi và hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ lớn đấy!
Nếu Dortmund thi đấu với một đội bóng nước ngoài khác, chúng ta không thể nghi ngờ gì về khả năng thắng của họ cả. Nhưng giờ họ phải đối đầu với một đội bóng đã thống trị và "flex" sức mạnh tuyệt đối ở Bundesliga - đó mới là điểm khác biệt then chốt
Bayern là một ngoại lệ của bóng đá Đức bởi họ có sức mạnh tài chính để "nghiền nát" các đối thủ, nên không phải là đại diện tiêu biểu cho bóng đá Đức đâu. Dortmund mới là tấm gương đẹp hơn bởi họ hoạt động dựa trên việc phát triển các tài năng trẻ.
Vấn đề là Dortmund không thể giữ chân những cầu thủ giỏi nhất. Mùa tới Goetze sẽ chuyển đến Munich và có lẽ Lewandowski cũng vậy. Dortmund nhắc nhở chúng ta rằng một đội bóng có tài chính khiêm tốn chỉ có thể thành công trong chốc lát trước khi bị những "ông lớn" ăn thịt mất thôi
Đó có lẽ là khía cạnh đáng tiếc nhất của bóng đá hiện đại bởi từ mùa tới, Dortmund sẽ không còn mạnh như bây giờ nữa. Về mặt lý thuyết, Bayern có lẽ sẽ thắng. Nhưng đây là trận chung kết và mọi thứ đều có thể xảy ra mà!
Một khoảnh khắc mất tập trung hay một sai lầm nhỏ có thể thay đổi tất cả - đó chính là sự bất ngờ không thể đoán trước được của bóng đá, và đó cũng là lý do tại sao chúng ta yêu môn thể thao này!
Nguồn: soha.vn