Nga triệu đại sứ Đan Mạch lên "hỏi tội" vì chuyện gì thế này?

fe6071c50ef06fbd45e3.jpg


Theo TASS đưa tin, Đại sứ Đan Mạch Rolf Holmboe tại Nga đã bị gọi lên Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow. Drama gì đây?

49438058ac4e53a7eb37.jpg


Cụ thể là ngày 30/9, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Đan Mạch tại Nga, ông Rolf Holmboe lên "uống trà" đấy các bạn.

"Nga kịch liệt phản đối hành động thiếu chuyên nghiệp và khiêu khích của trực thăng Fennec thuộc Không quân Đan Mạch đối với tàu hộ vệ Soobrazitelny của Hạm đội Baltic, xảy ra hôm 14/9, tại vùng biển quốc tế phía Tây Nam Biển Baltic", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nghe có vẻ căng đét nhỉ! Chuyện là ngày 14/9 vừa rồi, tàu chiến Nga tại khu vực Gedser đã bắn 2 quả pháo sáng cảnh cáo về phía chiếc trực thăng của Không quân Đan Mạch đang bay khảo sát định kỳ bình thường thôi.

Theo Bộ Chỉ huy Lực lượng Vũ trang Đan Mạch thì một trong những quả pháo sáng cảnh cáo đó đã bay qua ở khoảng cách nguy hiểm, rất sát chiếc trực thăng luôn. May mắn là không có thương vong hay thiệt hại nào đối với máy bay. Phù...

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen lên tiếng luôn, tuyên bố những hành động như vậy là không thể chấp nhận được. Đan Mạch cũng đã triệu tập Đại sứ Nga để thảo luận về vụ việc.

Nhưng mà plot twist ở chỗ, Đại sứ Nga tại Copenhagen lại nhấn mạnh chính chiếc trực thăng quân sự của Đan Mạch đã khiêu khích thủy thủ đoàn của tàu chiến Nga bằng các động tác bay của mình trước cơ. Thế là ai đúng ai sai giờ? ‍♂️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top