KiSusu8671
New member
Ôi chao, tình hình đang "nóng" lắm đây các bạn ơi!
Để tránh nguy cơ máy bay Mỹ và Israel "bay vào" phá hủy hệ thống S-300, Nga có khả năng đã quyết định giao luôn quyền "cầm lái" hệ thống S-300 siêu xịn mới gửi đến Syria cho... người Iran quản lý.
Theo nguồn tin "độc quyền xịn xò" từ DEBKAfile ngày 9/10, Mỹ và Israel đang lo "ra mặt" khi hay tin Moscow quyết định để Iran làm chủ hệ thống phòng không S-300 được gửi tới Syria.
Nhắc lại tí background nha: Moscow đã thông báo chuyện gửi tên lửa phòng không S-300 cho Syria sau vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn nhầm hôm 17/9, và họ đã "chỉ mặt" Israel là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ việc này.
Plot twist ở đây là gì? Các nguồn tin tình báo Mỹ và Israel mà DEBKAfile "hóng" được cho biết, Moscow còn chơi lớn hơn nữa khi giao S-300 cho kíp vận hành người Iran luôn. Và đây không phải là bản "cùi bắp" gì đâu nhé - Syria đã nhận được đúng hệ thống phòng không mà Nga đã bán cho Iran cách đây hai năm, tức là bản S-300PMU-2 xịn sò!
Các chuyên gia quân sự Mỹ và Israel đã "ngã ngửa" với phát hiện này, vì họ cứ tưởng Nga chỉ đưa cho Syria một hệ thống "cũ kỹ" thôi chứ đâu ngờ...
Tại sao Moscow không dùng người Nga để vận hành S-300 ở Syria? Lý do cũng dễ hiểu thôi: để tránh các cuộc không kích của Mỹ hoặc Israel nhắm vào hệ thống mà làm hại đến quân nhân của mình. Khôn vl!
Còn với Israel thì đây là "cây gậy hai đầu" luôn: Một mặt thì yên tâm hơn khi tấn công S-300 ở Syria mà không sợ làm tổn thương quân đội Nga; nhưng mặt khác, việc Iran quản lý hệ thống phòng không xịn xò ở Syria đồng nghĩa với việc họ càng củng cố thêm "chỗ đứng" quân sự tại đây - thứ mà chính quyền Tel Aviv "ghét cay ghét đắng" đấy!
Hơn nữa, nếu thông tin Nga giao S-300 cho Iran vận hành là sự thật, thì không khác gì Moscow đang "công khai ship" sự hiện diện quân sự vững chắc của Tehran ở Syria luôn.
Vào ngày 7/10, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ sớm gặp Tổng thống Vladimir Putin để "bàn bạc" về vấn đề đang căng như dây đàn giữa hai nước.
Nguồn: soha.vn