Chuyện là sau khi nhận được "tố giác" từ phía Mỹ, các anh em an ninh Nga đã vồ gọn được một hội tin tặc siêu khét tiếng hoạt động ở nhiều nơi. Bọn này bị tố đi rải virus máy tính lung tung rồi tống tiền các doanh nghiệp - chuẩn kiểu "đưa tiền hoặc bay màu" luôn
Hôm 14/1 vừa rồi, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga đã họp báo cho biết họ phối hợp với chính quyền địa phương ở Moscow, St Petersburg và Lipetsk Ablasts để "săn" các thành viên nhóm tin tặc REvil. Nhóm này nổi đình nổi đám vì từng tấn công vào các công ty đầu bảng nước ngoài, trong đó có cả Apple luôn nha
Chiêu thức của bọn REvil khá "dirty" - họ đánh cắp thông tin bí mật, rồi đe dọa sẽ leak info đó ra ngoài trừ khi được trả hàng triệu đô. Kiểu "drama" kinh điển của giới hacker đó
FSB tiết lộ họ ra tay sau khi được nhà chức trách Mỹ "chỉ điểm" về "leader của hội tội phạm này và sự tham gia của ổng vào các vụ tấn công các công ty công nghệ bằng cách rải phần mềm độc hại, mã hóa thông tin rồi đòi tiền chuộc để giải mã".
Hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Putin từng nói Nga sẵn sàng hợp tác với Washington để truy quét bọn tội phạm mạng và tin tặc. Theo ông thì giữa hai bên đã có "các kênh chia sẻ dữ liệu đặc biệt" - nghe xịn xò phết đúng không
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã kêu gọi Moscow phải hành động nếu các vụ tấn công mạng xuất phát từ Nga.
"Khi một hoạt động tin tặc đang diễn ra từ đất nước của ông ấy… chúng tôi hy vọng họ sẽ hành động nếu chúng tôi cung cấp đủ thông tin" - Tổng thống Mỹ chia sẻ sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga.
Nguồn: soha.vn