SuaCoco6274
New member
Hồi tháng 11 năm ngoái, khi chiếc Su-24 của Nga bị F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, Tổng thống Putin đã gọi đó là "nhát dao đâm sau lưng" đầy căm phẫn. Giờ đây, ông ấy đang "flex" chiêu trả đũa cực mạnh bằng cách... chơi với kẻ thù của Ankara - tức là người Kurd đó các bạn!
Dấu hiệu đầu tiên phải nói luôn là tuần trước, ông Selahattin Demirtas - lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ (một chính trị gia pro-Kurd nổi tiếng) đã bay tới Moskva gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và công khai "diss" Thổ Nhĩ Kỳ vì chuyện bắn hạ Su-24. Drama quá trời!
Tuy Moskva có vẻ không trực tiếp "ship" vũ khí cho các tay súng Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng plot twist là tháng trước, một chỉ huy cấp cao của Quân đội Syria Tự do (FSA) đã tố Nga thả vũ khí cho lực lượng YPG của người Kurd - những người đang đánh nhau với phe nổi dậy ở tỉnh Aleppo, Syria.
Theo Brigadier Ahmed Beri (trưởng bộ phận nhân sự FSA), hai chiếc trực thăng Nga đã "drop" vũ khí và đạn dược cho thành phố Afrin đang nằm trong tay người Kurd. Sốc chưa?
Dù người Kurd ở Syria vẫn giữ mối quan hệ "it's complicated" với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, nhưng họ đã ngả hẳn về phía Điện Kremlin từ tháng 10/2015, khi có cả đoàn đại biểu bay sang Moskva bàn chuyện mở tòa lãnh sự luôn.
Với Ankara, chuyện ủng hộ các tay súng Kurd ở Syria và Iraq là vấn đề siêu nhạy cảm, vì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang liên tục không kích lực lượng này ở vùng núi phía bắc Iraq. Căng đét!
Thế nhưng Nga vẫn chưa hết giận về vụ Su-24. Và rõ ràng Tổng thống Putin đã nhận ra rằng vấn đề người Kurd chính là "vết thương hở" của Ankara để Moskva cứ thế mà "chọc" thôi. Chiến thuật tâm lý chiến đỉnh cao!
Nguồn: soha.vn