BeoDethuong9254
New member
Chị Maria Zakharova - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga vừa thả "bom tấn" khi tuyên bố nghi ngờ có mấy ông bạn phương Tây không chỉ biết rõ mà còn góp tay vào vụ đụng độ drama giữa Hải quân Nga và Ukraine trên biển Azov đấy!
Theo hãng tin TASS, chị Zakharova không ngần ngại "bóc phốt" rằng một số nước phương Tây có thể đã ngồi lại lên kịch bản cho màn "đu đưa" ngày 25/11 vừa rồi trên eo biển Kerch luôn.
"Đây rõ ràng là một vụ khiêu khích có chủ đích rồi. Tôi nghi ngờ rằng vài quốc gia phương Tây biết hoặc thậm chí tham gia lên kế hoạch này. Chính vì thế mà chuyện này không thể là tình cờ được đâu nhé. Hiện chúng tôi đang tiến hành đánh giá, chỉ để chứng minh điều đó thôi", chị Zakharova chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên kênh Channel One.
Nhắc lại tí, hôm 25/11 thì ba chiếc tàu chiến của Hải quân Ukraine đã "tự động" xâm nhập trái phép vào lãnh hải Nga khi đang trên đường từ Biển Đen tới thành phố cảng Mariupol. Phía Nga bắt buộc phải dùng vũ khí để bắt các tàu dừng lại. Ba thủy thủ bị thương nhẹ nhưng cũng được phía Nga hỗ trợ y tế ngay. Cả 3 tàu đều bị "áp giải" về cảng Kerch.
Nga gọi vụ này là "khiêu khích trắng trợn", trong khi giới chức Ukraine thì tuyên bố thiết quân luật luôn. Cả Liên minh châu Âu và NATO đều phải lên tiếng kêu gọi các bên "dừng lại đi mọi người ơi" để giảm căng thẳng.
Trả lời phỏng vấn Sputnik, các chuyên gia nhận định Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không thể nào tự mình "gây gổ" mà không có backup từ thế lực bên ngoài.
"Phương Tây, chủ yếu là Mỹ - những người cho đến nay vẫn chưa dám thách đấu trực diện với Nga về mặt quân sự trên biển Azov, rõ ràng là đang đẩy ông Poroshenko vào cuộc tấn công này. Hy vọng của họ là Nga sẽ phản ứng bằng quân sự và trở thành bên gây hấn", chuyên gia địa chính trị người Pháp Jean-Paul Baquiast giải thích.
Chuyên gia quân sự Bỉ Pierre Henrot cũng đồng ý với đồng nghiệp Pháp:
"Khi chính quyền Kiev cử ba tàu hải quân nhỏ vượt qua eo biển Kerch mà không báo trước cho Nga, thì đó đơn giản chỉ là một vụ khiêu khích hoặc thử thái độ của Nga thôi. Ukraine được Washington 'xúi giục' à? Rất có khả năng đấy".
Ông Henrot còn cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào muốn thay đổi tình hình có thể dẫn đến việc Moskva phong tỏa cảng Mariupol và khuyên Kiev đừng nên "chọc gấu Nga" nữa.
Theo Nina Bashkatov - giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Liege (Bỉ), không loại trừ khả năng vụ khiêu khích ở eo biển Kerch nhằm làm lu mờ cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng cấp Mỹ Donald Trump, cũng như ngăn cản hai ông "xích lại gần nhau".
Nguồn: soha.vn