Nga tố Anh dính líu đến cái chết của tài phiệt Berezovsky

BinHN226

New member
f277f74b645c87adb8ed.jpg


Tổng công tố viên trưởng Nga vừa thả "bom tấn" thông tin: tài phiệt Boris Berezovsky, người qua đời tại Anh hồi tháng 3-2013, từng làm việc với tình báo Anh đấy các bạn ơi! Và plot twist là cái chết của ông có liên quan đến việc che giấu nguyên nhân mất của một cựu điệp viên Nga tị nạn ở xứ sương mù.

Ngày 18-4, ông Yuri Chaika - Lãnh đạo Văn phòng Tổng công tố Nga - đã "nhá hàng" thông tin này trong một báo cáo trước phiên họp lưỡng viện của quốc hội Nga. Ông Chaika nhắc lại tuyên bố trước đó của team mình rằng cái chết của tỉ phú Berezovsky vào tháng 3-2013 tại Anh có thể là "có kịch bản" đấy nhé, theo RT.

Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Chaika hé lộ ông Berezovsky có dính líu đến vụ ám sát Aleksandr Litvinenko - một cựu điệp viên Nga "đào tẩu" và tị nạn ở Anh. Vụ án này được thực hiện bằng chất phóng xạ polonium vào năm 2006, nghe xong mà rợn người Ông Chaika cho biết vụ này có liên quan đến tình báo Anh nhưng London lại đổ lỗi ngược cho Moscow.

"Polonium được tìm thấy trong văn phòng của ông Berezovsky đấy, nhưng ông Berezovsky không thể tự dưng mà có được polonium. Ông ấy cũng không thể tự mình ngụy tạo chứng cứ như vậy. Ông hành động theo chỉ đạo của cơ quan tình báo Anh và đã cùng với họ hành động" – ông Chaika bóc phốt thẳng thừng.

Theo Tổng công tố viên trưởng của Nga, khi ông Berezovsky muốn quay về Nga thì tình báo Anh không thể để một người đã "biết quá nhiều" về vụ ám sát trở thành một "mối nguy" tình báo được.

7a1f4bb4b333de9b5606.jpg


Ông Berezovsky, một nhân vật "máu mặt" ở Nga trong những năm 1990, đã "cáo chung" khỏi đất nước năm 2011. Tỉ phú Nga bị truy tố tội tham ô quy mô lớn và sau đó bị kết án vắng mặt. Ông được cấp quy chế tị nạn chính trị ở Anh và London cũng đã bác yêu cầu dẫn độ ông về nước của Nga.

Trong thời gian "lưu lạc" ở Anh, cái tên Berezovsky chiếm spotlight trên các phương tiện truyền thông trong một số sự kiện hot, trong đó có cuộc chiến pháp lý với doanh nhân người Nga Roman Abramovich và sau cái chết của người bạn Litvinenko.

Không lâu trước khi qua đời, ông Berezovsky được cho là đã cố gắng tìm cách "hòa giải" với chính phủ Nga về chuyện trở về nước. Nhà tài phiệt Nga được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở làng Sunninghill, vùng Berkshire, Anh. Cảnh sát cho biết ông đã tự tử. Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm thi thể ông và xem đây là một vụ chết bất thường, còn kết luận vẫn bị "bỏ ngỏ"

Hồi 9-4, cấp phó của ông Chaika là Saak Karapetian cho biết Anh từ chối hợp tác điều tra với Nga trong cả ba vụ ám sát bí ẩn liên quan đến người tị nạn chính trị Nga ở Anh, gồm vụ của ông Berezovsky, Litvinenko và cha con nhà Skripal. Điều này làm giảm tính khách quan của các vụ điều tra. "Trong suốt một năm sau cái chết của Berezovsky, chính phủ Nga đã đề nghị phía Anh cung cấp các hồ sơ xác nhận về cái chết và nguyên nhân cái chết của Berezovsky. Đến nay Nga vẫn chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào, dù phía Anh có nghĩa vụ tuân thủ Hiệp định tương trợ pháp lý" - ông Karapetian nhấn mạnh.

Hôm 10-4, các công tố viên Nga cũng "khui" một kết quả điều tra độc lập của phía Đức vào năm 2006 về vụ ám sát Litvinenko. Theo đó, chất phóng xạ Polonium-210 đã được đưa đến London trước khi hai công dân người Nga Dmitry Kovtun và Andrey Lugovoy - những người mà chính phủ Anh tố là "sát thủ" - đến nước Anh. Các công tố viên cho rằng Anh đã điều tra không chính xác về vụ việc và vội vàng đổ tội cho các công dân Nga.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top