KemTeen3743
New member
Sau khi Crimea "về nhà" với Nga, Kiev liền giở chiêu phong tỏa cực gắt – cắt điện, cắt nước, cắt luôn cả nhu yếu phẩm. Tưởng đùa mà thật, căng nhất chính là chuyện... khan hiếm nước ngọt cho nông nghiệp Nga phải nghĩ ra chiêu "thay trời hành mưa" mới cứu được Crimea.
Chuyện vận chuyển đồ ăn thức uống thì còn ổn, Nga có thể bay thẳng hoặc dùng phà qua eo Kerch. Nhưng vấn đề nước mới là bài toán khó nhằn vì nông nghiệp cần một lượng nước khổng lồ, trong khi bán đảo đang đối mặt với hạn hán có thể phá nát mùa màng.
Theo L'Express (Pháp), Crimea đang vật lộn với mùa hè đầu tiên sau khi sáp nhập vào Nga. Du lịch thất thu vì chiến tranh, nhưng người dân vẫn khẳng định không hối hận tí nào.
RIA cho biết trong 6 tháng qua, kênh Bắc Crimea dần cạn trơn đáy vì Ukraine cắt nguồn. Vì vậy, lúa mì không trồng được ở một phần bán đảo rồi Tàu hỏa từ Ukraine thì... hiếm như vàng. Nhưng đổi lại, các chuyến bay từ Nga tăng gấp 8 lần và hàng dài xe vận chuyển tấp nập trên phà qua eo Kerch.
Các quan chức Crimea nói rằng Kiev đã "bóp nghẹt" nguồn nước, đẩy nền nông nghiệp của Crimea vào tình trạng nguy khốn. Để đối phó với hạn hán, họ chuẩn bị sử dụng công nghệ hiện đại tạo mưa nhân tạo trên lãnh thổ nhằm giải quyết tình hình đang ngày càng tệ.
"Chúng tôi có một số kế hoạch để có thể tạo ra lượng mưa nhất định trên khu vực" - người đứng đầu chính quyền Crimea, Sergey Aksyonov cho biết. Ông Aksyonov cũng nói thêm rằng chính phủ Nga đã hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc nghiên cứu tạo mưa nhân tạo.
Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Crimea Nikolay Polyushkin cho biết các cuộc thử nghiệm đầu tiên làm mưa nhân tạo có thể được tiến hành vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Ông cũng nhấn mạnh rằng hoạt động này đã tỏ ra khá hiệu quả trong thời kỳ Xô viết ngày xưa.
Phương pháp phổ biến nhất trong việc làm mưa nhân tạo là phun các hạt bạc iodide vào những đám mây không mưa
Nguồn: soha.vn