Thực ra thì hầu hết các màn trình diễn robot hình người "xịn sò" đều hay gặp sự cố xấu hổ lắm nha, chứ không riêng gì Nga đâu
Dạo này thế giới công nghệ đang "nghiện" robot hình người ghê, các công ty cứ đua nhau chế robot hai chân để tung ra thị trường. Nhưng mà thật ra nhiều em robot vẫn còn "non" lắm. Bằng chứng rõ nhất luôn là sự kiện tại Moscow tuần này: một công ty Nga công bố nguyên mẫu robot hình người với màn thổi phồng rầm rộ, ai dè em robot này lại ngã sấp mặt ngay trên sân khấu trước hàng trăm khán giả. Ơ kìa???
Robot gây náo loạn này tên là AIDOL, do công ty Nga cùng tên sản xuất, đang được trình diễn tại diễn đàn của New Technology Coalition - một hội các công ty làm robot hình người. Em này được mệnh danh là "robot hình người đầu tiên của Nga" nhưng không may đã mất thăng bằng, ngã xuống và vỡ tan ngay trên sân khấu luôn. Nhiều hãng tin còn hú hét rằng lúc robot ngã thì đang phát nhạc từ phim Rocky, trớ trêu vãi chưởng
Buổi ra mắt được dàn dựng như một trận đấu boxing hạng nặng, kèm luôn bản nhạc chủ đề của Rocky nữa. Nhưng mà em robot được trang bị AI này lại ngã sấp mặt trong buổi debut được mong đợi cực cao tại Moscow vào thứ Ba, sau khi loạng choạng trên sân khấu một cách ngắn ngủi. Ngã nhanh hơn cả Ivan Drago - đối thủ Nga của Rocky Balboa trong "Rocky IV" đó nha
Robot hình người AIDOL có vẻ mất thăng bằng sau khi vẫy tay chào khán giả, rồi nghiêng về phía trước chỉ vài giây sau đó là... té lăn quay luôn!
Ban tổ chức nhanh chóng kéo em robot ra khỏi sân khấu, dựng tấm màn đen che đi để năm mươi nhà báo đang xem khỏi quay clip nữa. Đây quả là màn debut không mấy "sang" cho Nga khi bước vào thị trường robot AI mô phỏng con người đang cạnh tranh gay gắt thế này
Dmitry Filonov, tổng biên tập của Edinorog Media, người có mặt trong khán giả và đưa tin về các startup công nghệ, chia sẻ rằng lúc đầu mọi người im lặng hết, sau đó bắt đầu vỗ tay để... động viên
Ban tổ chức giải thích rằng vấn đề của robot là do hiệu chuẩn và vấn đề ánh sáng (á à, hiểu rồi ). Vladimir Vitukhin, CEO của AIDOL, nói với hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga rằng robot vẫn đang trong giai đoạn học tập mà.
Ông ấy bình luận về sự cố này rằng đây chính xác là kiểu học tập thời gian thực - sai lầm thành công thì thành kiến thức, sai lầm không thành công thì thành kinh nghiệm. Ông hy vọng rằng lần này sẽ biến thành kinh nghiệm cho công ty. Well, chắc chắn rồi
Các nhà phát triển của robot đã khoe trên website rằng em này được trang bị AI, có thể đi bộ, xử lý đồ vật và giao tiếp với con người. Theo họ thì nó có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực tiềm năng như ô tô, kho bãi, y học, và cả giải trí nữa.
Ông Filonov cho biết đa số robot nhân hình không có khuôn mặt, nhưng team AIDOL nói họ đã đầu tư mạnh vào khuôn mặt và công nghệ bắt chước con người. Ông nghĩ rằng họ đơn giản là... xui thôi
Nguồn: genk.vn
Dạo này thế giới công nghệ đang "nghiện" robot hình người ghê, các công ty cứ đua nhau chế robot hai chân để tung ra thị trường. Nhưng mà thật ra nhiều em robot vẫn còn "non" lắm. Bằng chứng rõ nhất luôn là sự kiện tại Moscow tuần này: một công ty Nga công bố nguyên mẫu robot hình người với màn thổi phồng rầm rộ, ai dè em robot này lại ngã sấp mặt ngay trên sân khấu trước hàng trăm khán giả. Ơ kìa???
Robot gây náo loạn này tên là AIDOL, do công ty Nga cùng tên sản xuất, đang được trình diễn tại diễn đàn của New Technology Coalition - một hội các công ty làm robot hình người. Em này được mệnh danh là "robot hình người đầu tiên của Nga" nhưng không may đã mất thăng bằng, ngã xuống và vỡ tan ngay trên sân khấu luôn. Nhiều hãng tin còn hú hét rằng lúc robot ngã thì đang phát nhạc từ phim Rocky, trớ trêu vãi chưởng
Buổi ra mắt được dàn dựng như một trận đấu boxing hạng nặng, kèm luôn bản nhạc chủ đề của Rocky nữa. Nhưng mà em robot được trang bị AI này lại ngã sấp mặt trong buổi debut được mong đợi cực cao tại Moscow vào thứ Ba, sau khi loạng choạng trên sân khấu một cách ngắn ngủi. Ngã nhanh hơn cả Ivan Drago - đối thủ Nga của Rocky Balboa trong "Rocky IV" đó nha
Robot hình người AIDOL có vẻ mất thăng bằng sau khi vẫy tay chào khán giả, rồi nghiêng về phía trước chỉ vài giây sau đó là... té lăn quay luôn!
Ban tổ chức nhanh chóng kéo em robot ra khỏi sân khấu, dựng tấm màn đen che đi để năm mươi nhà báo đang xem khỏi quay clip nữa. Đây quả là màn debut không mấy "sang" cho Nga khi bước vào thị trường robot AI mô phỏng con người đang cạnh tranh gay gắt thế này
Dmitry Filonov, tổng biên tập của Edinorog Media, người có mặt trong khán giả và đưa tin về các startup công nghệ, chia sẻ rằng lúc đầu mọi người im lặng hết, sau đó bắt đầu vỗ tay để... động viên
Ban tổ chức giải thích rằng vấn đề của robot là do hiệu chuẩn và vấn đề ánh sáng (á à, hiểu rồi ). Vladimir Vitukhin, CEO của AIDOL, nói với hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga rằng robot vẫn đang trong giai đoạn học tập mà.
Ông ấy bình luận về sự cố này rằng đây chính xác là kiểu học tập thời gian thực - sai lầm thành công thì thành kiến thức, sai lầm không thành công thì thành kinh nghiệm. Ông hy vọng rằng lần này sẽ biến thành kinh nghiệm cho công ty. Well, chắc chắn rồi
Các nhà phát triển của robot đã khoe trên website rằng em này được trang bị AI, có thể đi bộ, xử lý đồ vật và giao tiếp với con người. Theo họ thì nó có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực tiềm năng như ô tô, kho bãi, y học, và cả giải trí nữa.
Ông Filonov cho biết đa số robot nhân hình không có khuôn mặt, nhưng team AIDOL nói họ đã đầu tư mạnh vào khuôn mặt và công nghệ bắt chước con người. Ông nghĩ rằng họ đơn giản là... xui thôi
Nguồn: genk.vn