Nga phát hiện phòng lab và kho hóa chất khủng bố ở Douma – plot twist cực gắt!

eb4ab1786d99a8216b4a.jpg


Ngày 17/4, quân đội Nga vừa thả thính một tin cực nóng: họ đã lục được một phòng thí nghiệm và kho chứa hóa chất của bọn chiến binh ở thành phố Douma-Đông Ghouta, Syria luôn nha!

Chuyên gia Alexander Rodionov từ Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học Nga (RHBB) đã lên sóng trực tiếp kênh Rossiya24 để bật mí: "Trong lúc quét Douma, team chúng mình đã phát hiện một phòng lab hóa học và kho chứa hóa chất nè!"

Drama tiếp tục khi ông Rodionov cho biết, các chuyên gia RHBB đã tìm thấy mấy thứ hóa chất "cấm kị" theo Công ước về Cấm vũ khí hóa học. Cụ thể là thiodiglycol, diethanolamine – mấy thứ này dùng để sản xuất chất độc sulfurus và nitơ đấy các bạn ơi!

e3d913012b3b6df37c80.png


Plot twist ở đây là họ còn phát hiện một quả bóng chứa chlorine, giống y hệt loại mà các chiến binh đã dùng để dàn dựng vụ tấn công hóa học fake trước đó. Từ đó có thể khẳng định phòng lab này chính là "xưởng sản xuất" của các nhóm vũ trang bất hợp pháp để chế tạo chất độc hại.

Nhắc lại chút về timeline drama này nhé: Hôm 7/4, tổ chức "Mũ sắt trắng" (White Helmets) khẳng định có vụ tấn công hóa học tại Douma. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga đã phủ đầu ngay, nói rằng nguồn tin này không tin được. Ngày 9/4, Trung tâm Nga về hòa giải các bên tham chiến đã lên tận nơi khảo sát Douma, nhưng... không thấy dấu vết nào của vũ khí hóa học cả!

Tuy nhiên đến ngày 14/4, bộ ba Mỹ-Anh-Pháp vẫn quyết định thả tên lửa vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân dụng của Syria, với lý do "trả đũa" cho việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tại Douma.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top