Chuẩn đô đốc Vadim Kulit - Phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên đối lập của Nga ở Syria vừa thả một statement gây sốc cả làng quân sự nè!
Ngày 19/7, 4 chiếc F-16 của Israel đã phi thẳng vào bắn tới tấp 8 tên lửa dẫn đường vào tỉnh Aleppo của Syria. Theo ông Kulit thì các hệ thống phòng không Pantsir và Buk-M2 made in Russia đã hạ gục được 7/8 quả tên lửa. Xịn sò chưa!
Qua ngày 22/7, 2 chiếc F-16 lại tiếp tục drama, lần này bắn 4 tên lửa dẫn đường từ trên không phận Lebanon vào tỉnh Homs của Syria. Ông Kulit tự tin khẳng định lần này phòng không Syria đạt thành tích 100% luôn á! Ông nói: "Cả 4 tên lửa đã bị phá hủy bởi các cơ sở phòng không của lực lượng phòng không Syria, sử dụng hệ thống Buk-2ME do Nga sản xuất". Chém gió hay thật đây?
Phải nói là Syria hay lắm, cứ sau mỗi đợt Israel tấn công là claim ngay là đã bắn hạ thành công tên lửa đối phương. Nhưng thường thì Nga im lặng như tờ, hiếm khi ủng hộ mấy lời tuyên bố này lắm. Ví dụ đầu tháng 6 vừa rồi, Syria nói đã chặn được tên lửa Israel ở Damascus, nhưng khác với 2 vụ tháng 7, lần đó Nga im thin thít luôn.
Nhưng mà rewind lại tháng 4/2018, sau khi Mỹ, Anh và Pháp phóng tên lửa hành trình vào Syria (họ nói là "trả đũa vụ tấn công bằng vũ khí hóa học"), Nga đã tỏ thái độ nghi ngờ khi Syria claim bắn hạ 71/103 tên lửa. Hồi đó Moscow có nói là họ đã dành 18 tháng giúp Syria xây dựng lại hệ thống phòng không đấy!
Những phát ngôn của ông Kulit có vẻ như đang hint một sự thay đổi trong chính sách của Nga với các cuộc không kích của Israel đó, hoặc ít nhất là cho thấy Nga đang dần... không vibe với mấy vụ này nữa rồi.
Nguồn: soha.vn