Nghe tin này mà hơi sốc nha mọi người! Bộ Quốc phòng Nga vừa có động thái "đổi ý" khá bất ngờ khi quyết định giữ lại và nâng cấp đống xe tăng cũ T-80, T-90 thay vì đổi mới toàn bộ bằng Armata siêu xịn. Plot twist ở chỗ: động thái này có thể ảnh hưởng cực mạnh đến chương trình xe tăng thế hệ mới Armata đang được mong chờ!
Theo plan ban đầu thì đến năm 2020, cả 10.000 xe thiết giáp đang nằm "đắp chiếu" trong kho vũ khí khổng lồ của Nga sẽ bị tháo dỡ và cho nghỉ hưu hẳn. Nhưng giờ thì... đổi kịch bản rồi! Chỉ có 4.000 chiếc bị "thanh lý", còn lại 6.000 xe vẫn được giữ nguyên trong kho.
Không chỉ vậy, gần đây Nga còn tuyên bố sẽ nâng cấp những xe tăng T-80 lên chuẩn T-80BVM mới cứng và T-90 lên chuẩn T-90M xịn sò hơn. Đây là một phần của gói hợp đồng trị giá 417 triệu USD vừa ký năm ngoái đó!
Nghe qua thì có vẻ xịn xò lắm nhỉ? T-80BVM được cải tiến khủng về hệ thống giáp bảo vệ, còn T-90M thì còn được "mượn" luôn công nghệ từ Armata T-14 như kính quan sát cho chỉ huy và tháp pháo điều khiển từ xa. Nghe là biết "chanh sả" rồi đó!
Tuy nhiên, theo tạp chí quốc phòng Jane's thì kế hoạch này nghe hoành tráng nhưng thực chất... nó sẽ làm chậm lại tiến độ của chương trình Armata thế hệ mới đấy! Và điều này phản ánh một thực tế hơi buồn: ngân sách quân đội Nga đang khá... "eo hẹp", không đủ "chịu chơi" để nhanh chóng lên đời xe tăng thế hệ mới.
Khung gầm Armata lúc đầu ra mắt thì ai cũng hype lắm, nhưng số lượng xe mà quân đội Nga định mua thì cứ... giảm mãi giảm mãi.
Cụ thể là sao? Giám đốc hãng sản xuất UVZ - ông Oleg Sienko - từng tự tin tuyên bố sẽ xuất xưởng 2.300 xe tăng Armata T-14 vào năm 2020. Nhưng đến năm 2016, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov đã phải... đính chính lại rằng chỉ có 100 xe tăng loại này gia nhập quân đội Nga trước năm 2020 thôi.
Nguồn: soha.vn