Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thả info cực hot ngày 3-5: ông và "anh em" Vladimir Putin của Nga đã bàn về một hiệp định mới giới hạn vũ khí hạt nhân, mà điểm nhấn là có thể kéo cả Trung Quốc vào cuộc chơi luôn! Nói thẳng là ba ông lớn hạt nhân nhất hành tinh ngồi lại với nhau đấy, nghe đã ghê chưa?
Phát ngôn tại Phòng Bầu dục sau khi gặp Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini, ông Trump chia sẻ rằng trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 tiếng với ông Putin, hai bên đã bàn nhiều thứ lắm: từ chuyện thuyết phục Triều Tiên "buông" vũ khí hạt nhân, tình hình rối ren ở Venezuela, cho đến vấn đề nóng bỏng về Ukraine.
"Chúng tôi đã nói về một thỏa thuận có thể giúp chúng tôi sản xuất ít hơn và thậm chí là hoàn toàn thoát khỏi một số hỏa lực khủng khiếp mà chúng tôi đang sở hữu hiện nay," ông Trump tâm sự.
Theo ông Trump thì chi phí duy trì kho vũ khí hạt nhân của Mỹ đang "cháy túi" quá, nên đó là một trong những lý do ông muốn giảm số lượng vũ khí triển khai xuống. Tiết kiệm mà vẫn an toàn, sao không nhỉ?
Plot twist nè: ông Trump còn bật mí thêm rằng trong các cuộc đàm phán thương mại gần đây, Trung Quốc cũng tỏ ý muốn join vào team với Nga và Mỹ trong việc hạn chế vũ khí hạt nhân luôn đó!
Để các bạn dễ hình dung, Hiệp ước START mới năm 2011 - cái hiệp ước duy nhất đang giới hạn vũ khí hạt nhân chiến lược giữa Mỹ và Nga - sẽ hết hạn vào tháng 2-2021. Tuy nhiên vẫn có thể gia hạn nếu hai bên đồng ý nhé! Hiệp ước này yêu cầu Nga và Mỹ cắt giảm đầu đạn hạt nhân chiến lược xuống còn tối đa 1.550 cái.
Ông Trump từng chê hiệp ước thời tổng thống trước Barack Obama là "thỏa thuận tồi tệ" và "một chiều" lắm á. Drama không ít đâu!
Nguồn: soha.vn