**Estonia vừa thú nhận:** họ không thể bắn súng cảnh cáo dù bắt quả tang Nga "làm liều" ngay trước mặt. Drama căng đét sau khi Tổng thống Estonia vừa tuyên bố sẽ "bắt Nga quỳ gối ở Ukraine" đấy nhé!
Theo tờ Pravda ngày 29/5, Estonia vừa tố Nga cử lực lượng biên phòng xâm phạm lãnh hải của họ để tháo dỡ hơn 20 cái phao phân giới trên sông Narva – tức là con sông chạy dọc biên giới Nga-Estonia đó.
Chuyện này xảy ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga đăng bản đề xuất "khủng" về việc sửa lại ranh giới trên biển (maritime border) ở Biển Baltic.
Cụ thể, Nga muốn điều chỉnh ranh giới quanh các đảo của họ ở phía đông vịnh Phần Lan và xung quanh Kaliningrad.
Cách điều chỉnh mới sẽ tạo một đường cơ sở (đường ranh giới phía trong của lãnh hải và phía ngoài của nội thủy) kéo dài từ khu vực phía Đông Vịnh Phần Lan tới các huyện Baltiysk và Zelenogradsk của tỉnh Kaliningrad.
Với move này, vùng nội thủy của Nga trên Biển Baltic sẽ được mở rộng, đồng nghĩa biên giới trên biển của Nga cũng đổi theo.
Plot twist là không lâu sau khi đăng, Bộ Quốc phòng Nga đã xóa luôn bản đề xuất này khỏi cổng thông tin chính thức. Nhưng mà đã muộn rồi – dân mạng và các nước liên quan đã "chụp màn hình" hết và phản ứng cực gắt!
Ông Eerik Purgel – quan chức biên phòng Estonia cho biết, trước giờ cứ mỗi mùa xuân, Estonia và Nga đều lắp phao trên sông Narva để đánh dấu biên giới. Do lòng sông thay đổi theo thời gian nên hai bên phải điều chỉnh luồng phao hàng năm. Nhưng từ năm 2023, Nga không đồng ý với quan điểm của Estonia về việc đặt phao nữa.
"Tuy nhiên, chúng tôi quyết định lắp đặt phao vào mùa hè năm nay theo thỏa thuận giữa hai phía năm 2022 bởi những chiếc phao này rất cần thiết để tránh các sai sót trong việc điều hướng" – Ông Purgel chia sẻ.
50 trong tổng số 250 cái phao cần thiết đã được Estonia lắp đặt trên sông Narva vào ngày 13/5 nhưng gần đây, Nga đã "uninstall" khoảng một nửa số phao này luôn.
Phản ứng lại, Tallinn đã triệu Đại sứ Nga để "xin giải thích" về điều mà họ gọi là "sự cố mang tính khiêu khích ở biên giới".
Theo Tổng Giám đốc Cục Cảnh sát và Biên phòng Estonia Egert Belichev, lực lượng biên phòng Estonia không thể "dùng vũ lực" ngăn cản việc Nga dỡ phao vì sợ tình hình sẽ leo thang không kiểm soát được.
"Bắn cảnh cáo có tác dụng gì? Hiện tại, tôi cho rằng Estonia đã đạt được kết quả khi cả thế giới phương Tây đang hướng về Nga. Đây là kết quả đúng đắn từ quan điểm chính sách đối ngoại" – Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauri Läänemets nhấn mạnh (tức là đánh úp kiểu "thắng về mặt dư luận" ấy mà ).
Trong khi đó, các boss EU đã lên án động thái này của Nga là "hành động khiêu khích các nước láng giềng".
Ông Josep Borrell – người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU nói: "Sự cố biên giới này là một phần trong mô hình hành động phức hợp với quy mô mở rộng hơn của Nga, bao gồm cả biên giới trên đất liền và trên biển ở khu vực Baltic".
EU cho biết, họ mong đợi một lời giải thích từ Nga về việc loại bỏ các phao trên sông Narva, và trả chúng về chỗ cũ ngay lập tức.
Căng thẳng giữa Nga và Estonia đã tăng vọt trong thời gian gần đây, nhất là khi Estonia cùng 2 quốc gia Baltic khác (Latvia và Lithuania) nhiều lần tuyên bố về việc đưa quân tới Ukraine.
Hôm 25/5, theo cổng thông tin Yle (Phần Lan), Tổng thống Estonia Alar Karis đã có phát ngôn "cực gắt" nhấn mạnh rằng, "điều quan trọng nhất hiện nay là ngăn chặn cỗ máy quân sự của Nga ở Ukraine".
"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để buộc Nga phải 'quỳ gối'. Sau đó, các cuộc đàm phán nghiêm túc mới có thể bắt đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine" – Ông Karis nói (đọc mà thấy "báo động đỏ" luôn ).
Nhà lãnh đạo Estonia đồng thời cho rằng, cần có sức ép từ phía phương Tây để Nga nhận ra rằng họ cần phải thực hiện những thay đổi.
Theo tờ Izvestia ngày 29/5, nhằm ứng phó với "các động thái khiêu khích" của Nga, Estonia đã nhanh chóng "gọi backup" từ đồng minh Phần Lan.
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hiện đang có chuyến thăm 3 ngày tới Estonia và gặp gỡ Tổng thống Karis để bàn về các hoạt động chung nhằm "chống lại Nga".
Izvestia cho hay, cả 2 nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh nhiều lần rằng đất nước của họ "đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công phức hợp mà Nga có thể tiến hành".
Lấy ví dụ về cuộc tấn công phức hợp của Nga, ông Stubb đề cập dòng người di cư tìm cách vào Phần Lan trong năm ngoái.
Trước đó, Helsinki đã quyết định đóng cửa biên giới trên bộ với Nga sau khi cáo buộc Moscow dùng dòng người di cư như "vũ khí" để chống lại Phần Lan và châu Âu.
Về phần mình, ông Karis viện dẫn việc lực lượng biên phòng Nga tháo dỡ các phao phân giới do Estonia lắp đặt trên sông Narva.
Cả hai sau đó đã đề cập tới vấn đề được thảo luận "nóng bỏng tay" nhất hiện nay, đó là điều lực lượng tới Ukraine hỗ trợ Kiev chống Nga. Tuy nhiên, hơi trái với mong muốn của ông Karis, Tổng thống Stubb không muốn đưa quân Phần Lan tới Ukraine.
Ông Stubb nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc "cung cấp hỗ trợ kinh tế, vũ khí và đạn dược cho Kiev" (tức là "ship" đồ thôi, không "ship" người đâu nhé ).
Cho tới thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào về việc tháo dỡ phao phân giới trên sông Narva, tuy nhiên, Moscow đã có phản ứng trước phát ngôn thách thức của Tổng thống Estonia về việc "buộc Nga phải 'quỳ gối'".
Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đặt câu hỏi: "Ông Karis sẽ làm như thế nào đây? Cứ để ông ta thể hiện" (vibe kiểu "thách mà làm được thì làm đi" ).
Trong khi đó, RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, ông không có gì để bình luận thêm về phát ngôn của Tổng thống Karis, bởi bà Zakharova đã bày tỏ rất rõ ràng lập trường của Nga.
Theo tờ Gazeta (Nga), Moscow nhìn nhận phát ngôn của ông Karis một cách mỉa mai lắm luôn. Bộ Ngoại giao Nga mời ông Karis "trở thành người đầu tiên làm gương về việc khiến Nga quỳ gối", trong khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky cho rằng, lời đe dọa của Estonia "có vẻ kỳ lạ" so với những thành công mà Nga đã đạt được ở Ukraine.
Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga chỉ ra sự thiếu ảnh hưởng và quyền lực chính trị "tí hon" của Tallinn khi dám đưa ra những thách thức như vậy.
Theo nhà khoa học chính trị Nga Nikolai Mezhevich, với những tuyên bố như trên, Tallinn có thể khiêu khích Moscow tiến hành phản ứng quân sự hoặc bán quân sự. Tuy nhiên, xét trên tình hình thực tế, Nga không cần thiết thực hiện các phương pháp đáp trả này.
Lý do là bởi Estonia quá nhỏ bé so với Nga, kể cả về quy mô lãnh thổ và dân số. Bên cạnh đó, theo vị chuyên gia, quyền lực chính trị thực sự của Estonia không thuộc về Tổng thống, mà về Thủ tướng.
Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Nga đã đưa Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Bộ trưởng văn hóa Lithuania và các thành viên tiền nhiệm của Quốc hội Latvia vào danh sách truy nã với cáo buộc "phá hủy các di tích thời Liên Xô".
Nguồn: soha.vn