Ối giời ơi, Nga vừa thả "quả bom" khiến cả thế giới phải lo lắng rồi đây! Bộ Kinh tế Nga ngày 2/9 bất ngờ thông báo đưa thuế xuất khẩu lúa mì, lúa mạch và ngô về 0% luôn, kéo dài đến hết 31/12. Lý do họ đưa ra là "nhu cầu tái cấu trúc logistics" - nghe fancy nhưng sự thật đằng sau còn drama hơn nhiều!
Câu chuyện là vùng Biển Đen đang "nóng" lên từng ngày do xung đột Nga - Ukraine leo thang. Trong vòng 1 tháng gần đây, cả hai bên liên tục tấn công các tàu thương mại và cảng biển. Ukraine còn nhắm luôn vào các cảng của Nga trên biển Azov nữa chứ. Hậu quả? Giá lúa mì kỳ hạn bay luôn lên mức cao nhất trong 3 năm, còn cả thế giới thì lo sốt vó về nguồn cung lương thực
Tại sao Nga lại bị ảnh hưởng nặng vậy? Đơn giản là vì Biển Đen và biển Azov chính là "cửa hàng chính" để Nga xuất nông sản đi khắp thế giới. Giờ tuyến đường này bị tắc đúng lúc nông dân Nga đang thu hoạch vụ mới - timing không thể tệ hơn!
Con số không nói dối: tháng 8 vừa rồi, Nga chỉ xuất khẩu được chưa đến một nửa lượng lúa mì so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty nghiên cứu SovEcon còn dự báo tháng 9 này có thể là tháng xuất khẩu ảm đạm nhất kể từ năm 2010 luôn á!
Nga tuy có thể chuyển hàng sang các cảng Baltic, nhưng mà năng lực bên đó yếu quá, không thể gánh nổi khối lượng khổng lồ 60 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm. Đúng kiểu "muốn làm mà không làm được" vậy đó 
Vì thế mà việc giảm thuế về 0% được xem là "nước đi cứu nguy" để giảm chi phí cho các nhà xuất khẩu trong lúc họ phải tìm đường đi mới. Biết đâu đâu, từ năm 2021 Nga áp dụng cơ chế thuế xuất khẩu ngũ cốc thả nổi, tùy theo giá mà tăng giảm để bảo vệ thị trường nội địa. Nhưng giờ vấn đề không phải là giá nữa, mà là làm sao đưa hàng ra nước ngoài, nên Moscow phải gác luôn "vũ khí" thuế này sang một bên.
Plot twist là đây không chỉ là chuyện riêng của Nga đâu nhé! Nga và Ukraine cộng lại chiếm hơn 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu đấy. Nên bất cứ drama nào ở Biển Đen đều có thể làm "rung chuyển" thị trường quốc tế thông qua giá lương thực tăng vọt
Còn về phần thiệt hại, Tổng thống Putin ngày 1/9 lần đầu tiết lộ con số từ chiến dịch tập kích 40 ngày do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi động hồi tháng 6. Theo ông Putin, các cuộc tấn công gây thiệt hại tương đương khoảng 1% GDP Nga, với khoảng 100 tàu bị hư hại (trong đó 40 chiếc "ăn đòn" chỉ trong 2 tuần đầu).
Tuy nhiên, ông Putin vẫn khá "chillax" khi cho rằng mức thiệt hại "không nghiêm trọng" và Moscow chưa có ý định đổi chiến lược trong cuộc xung đột này.
Tóm lại, tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến Nga mà còn tác động đến cả túi tiền của người tiêu dùng toàn cầu nữa đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện là vùng Biển Đen đang "nóng" lên từng ngày do xung đột Nga - Ukraine leo thang. Trong vòng 1 tháng gần đây, cả hai bên liên tục tấn công các tàu thương mại và cảng biển. Ukraine còn nhắm luôn vào các cảng của Nga trên biển Azov nữa chứ. Hậu quả? Giá lúa mì kỳ hạn bay luôn lên mức cao nhất trong 3 năm, còn cả thế giới thì lo sốt vó về nguồn cung lương thực
Tại sao Nga lại bị ảnh hưởng nặng vậy? Đơn giản là vì Biển Đen và biển Azov chính là "cửa hàng chính" để Nga xuất nông sản đi khắp thế giới. Giờ tuyến đường này bị tắc đúng lúc nông dân Nga đang thu hoạch vụ mới - timing không thể tệ hơn!
Con số không nói dối: tháng 8 vừa rồi, Nga chỉ xuất khẩu được chưa đến một nửa lượng lúa mì so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty nghiên cứu SovEcon còn dự báo tháng 9 này có thể là tháng xuất khẩu ảm đạm nhất kể từ năm 2010 luôn á!
Nga tuy có thể chuyển hàng sang các cảng Baltic, nhưng mà năng lực bên đó yếu quá, không thể gánh nổi khối lượng khổng lồ 60 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm. Đúng kiểu "muốn làm mà không làm được" vậy đó
Vì thế mà việc giảm thuế về 0% được xem là "nước đi cứu nguy" để giảm chi phí cho các nhà xuất khẩu trong lúc họ phải tìm đường đi mới. Biết đâu đâu, từ năm 2021 Nga áp dụng cơ chế thuế xuất khẩu ngũ cốc thả nổi, tùy theo giá mà tăng giảm để bảo vệ thị trường nội địa. Nhưng giờ vấn đề không phải là giá nữa, mà là làm sao đưa hàng ra nước ngoài, nên Moscow phải gác luôn "vũ khí" thuế này sang một bên.
Plot twist là đây không chỉ là chuyện riêng của Nga đâu nhé! Nga và Ukraine cộng lại chiếm hơn 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu toàn cầu đấy. Nên bất cứ drama nào ở Biển Đen đều có thể làm "rung chuyển" thị trường quốc tế thông qua giá lương thực tăng vọt
Còn về phần thiệt hại, Tổng thống Putin ngày 1/9 lần đầu tiết lộ con số từ chiến dịch tập kích 40 ngày do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khởi động hồi tháng 6. Theo ông Putin, các cuộc tấn công gây thiệt hại tương đương khoảng 1% GDP Nga, với khoảng 100 tàu bị hư hại (trong đó 40 chiếc "ăn đòn" chỉ trong 2 tuần đầu).
Tuy nhiên, ông Putin vẫn khá "chillax" khi cho rằng mức thiệt hại "không nghiêm trọng" và Moscow chưa có ý định đổi chiến lược trong cuộc xung đột này.
Tóm lại, tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến Nga mà còn tác động đến cả túi tiền của người tiêu dùng toàn cầu nữa đó các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn