Rạng sáng 28/3/2013 lúc 4 giờ, khi chuyên cơ chở Tổng thống Putin đang bay từ Nam Phi về Moscow, ông bất ngờ ra lệnh... tập trận luôn trên Biển Đen! Thư ký báo chí Dmitry Peskov đã thông báo tin này khiến giới truyền thông trong ngoài nước ai cũng choáng.
**Tập trận bất ngờ như phim hành động**
"Lúc 4h sáng Tổng thống đang ở trên máy bay từ Durban sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Đúng 4h, Bộ trưởng Quốc phòng nhận được phong bì niêm phong, mở ra đọc lệnh triển khai diễn tập luôn" - Peskov kể lại.
Khi phóng viên hỏi phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng thế nào, ông Peskov đáp: "Câu này phải hỏi thẳng ông Bộ trưởng nhé!" Còn về việc Tổng thống có đến kiểm tra không, ông khẳng định: "Có thể, Tổng thống là Tổng Tư lệnh mà!"
Các lực lượng tham gia phải hành quân xa tận 500 dặm (khoảng 800km) và bắn đạn thật trên thao trường quốc gia luôn đó các bạn!
Đây là lần thứ 2 trong năm 2013 Nga tổ chức kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu ở quy mô lớn như vậy. Theo đại diện Bộ Quốc phòng: "Sau khi chuẩn bị vũ khí trang bị xong, các đơn vị sẽ cơ động đến 500km để tập trung, rồi thực hiện nhiệm vụ chiến thuật và bắn đạn thật trên các thao trường Rajewski, Temryuk và Opuk. Hạm đội Biển Đen cũng ra biển diễn tập luôn!"
**Quy mô khủng đến mức nào?**
Con số thật sự impressive:
- Khoảng 7,000 quân nhân
- 250 xe bọc thép
- Hơn 30 chiến hạm các loại
- Hơn 50 tổ hợp pháo binh
- 20 máy bay và trực thăng quân sự
- Lực lượng triển khai nhanh, đổ bộ đường không và đặc nhiệm
Hạm đội Biển Đen đã lập sở chỉ huy tiền phương, nâng cấp độ sẵn sàng chiến đấu lên cao nhất. Tại quân cảng Sevastopol, cả lữ đoàn lính thủy đánh bộ cùng vũ khí trang bị được chuyển lên tàu đổ bộ lớn để đổ bộ lên bờ biển trong điều kiện thời tiết siêu khắc nghiệt!
Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Nga tổ chức diễn tập kiểm tra đột xuất kiểu này! Lần đầu vào tháng 2/2013 đã phát hiện cả tá lỗi trong công tác duy trì sẵn sàng chiến đấu - Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov công bố.
**Quân đội Nga: "Bất ngờ gì chứ?"**
Các đơn vị gần Moscow như Trung đoàn cận vệ đặc nhiệm đổ bộ đường không và Sư đoàn cận vệ Tula đã được báo động. Lính dù mang đầy vũ khí di chuyển đến sân bay quân sự, lên máy bay vận chuyển xuống khu vực chiến đấu phía Nam.
Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: "Khi đến khu vực đổ bộ, lực lượng thực hiện nhiệm vụ giống thực tế chiến đấu ở địa hình khó khăn, kèm theo bắn đạn thật tất cả loại vũ khí!"
Các tàu đổ bộ lớn từ Hạm đội Baltic đóng tại Novorossiysk cũng tham gia với khoảng 20 chiến hạm và 30 tàu hỗ trợ. Gần bờ biển Caucasus, họ tổ chức hai đơn vị đổ bộ: một lực lượng tấn công chính và một lực lượng nghi binh gồm 2 tàu đổ bộ Kaliningrad và Alexander Shabalin.
Khi được hỏi về chuyện đột xuất, Đại tướng Valery Gerasimov nói thẳng: "Với quân đội, chữ 'bất ngờ' không tồn tại!" Chất lừ!
**Tổng thống bay đến tận nơi check**
Thứ Sáu tuần đó, Putin bay thẳng đến vùng Krasnodar kiểm tra diễn tập. Từ Rostov-on-Don (nơi họp ONF "Mặt trận nhân dân toàn Nga"), ông bay đến sân bay Anapa, chuyển sang trực thăng quân sự cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bay thị sát toàn bộ khu vực bắn đạn thật!
Tại thao trường Rajewski ở Krasnodar, Tổng Tham mưu trưởng Gerasimov báo cáo: Thao trường chuẩn bị trong 1 ngày đêm để kiểm tra cả sư đoàn với đầy đủ tăng thiết giáp, pháo binh, kể cả máy bay không người lái (drone) các loại.
Gerasimov báo cáo: Hôm qua từ Rostov-on-Don, 80 xe bọc thép hành quân hơn 450km đến thao trường và triển khai chiến đấu luôn. Putin hỏi ngay: "Có bao nhiêu xe hỏng giữa đường? Nói thật đi!"
"Không có xe nào hỏng!" - Gerasimov đáp. Boss hài lòng!
Bộ trưởng Shoigu báo cáo: Sau đợt diễn tập tháng 2 (kết quả không đạt), lần này các đơn vị chú ý kỹ hơn đến thiết bị và bài bắn chiến đấu. "Lần này khả quan hơn nhiều, không có sự cố nào!"
"Chuẩn bị 2-3 tháng cho diễn tập hay báo động lúc nửa đêm, hành quân 500km, bay 2,500km, đổ bộ đường không, tàu chiến hành trình hết tốc lực từ Sevastopol... đó là sự khác biệt lớn khi đánh giá khả năng sẵn sàng!" - Shoigu nhấn mạnh.
**Ngày 30/3: Lửa đạn đỉnh điểm**
Các chiến hạm Hạm đội Biển Đen bắn đạn cường độ siêu cao - đây là giai đoạn "cháy" nhất diễn tập!
Tàu đổ bộ lớn đổ bộ lính thủy đánh bộ lên bờ biển không chuẩn bị trước tại thao trường Opuk gần Feodosia. Máy bay cường kích Su-24 yểm trợ hỏa lực từ trên không cực đỉnh!
Một tiểu đoàn dù từ Sư đoàn Tula đổ bộ xuống khu vực bất ngờ gần Novorossiysk, làm bài tập và bắn đạn thật tại Rajewski luôn.
Ngày 30/3, các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ và bắt đầu về đơn vị. Máy bay vận tải đưa từng đơn vị về căn cứ: Trung đoàn trinh sát đặc nhiệm số 45 về Kubinka (ngoại ô Moscow), Sư đoàn số 7 về Anapa, Stavropol, Novorossiysk, lính dù Tula về Ryazan...
Ngày 31/3, Hạm đội Baltic với 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ trở về căn cứ Sevastopol sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tàu đổ bộ cùng tàu hộ tống vượt hơn 400 hải lý, thực hiện loạt nhiệm vụ trên đường. Lực lượng không quân-hải quân, thủy thủ các tàu hậu cần làm việc chuyên nghiệp cao, tạo điều kiện tối đa cho chiến hạm hoàn thành mission!
Cùng ngày, lực lượng Quân khu phía Nam trở về Rostov sau khi cơ động tận 900km!
**Chuyên gia nói gì?**
Các chuyên gia quân sự Nga đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Putin, cho rằng phải biến nó thành hoạt động thường xuyên để chống phô trương, báo cáo thành tích ảo và giữ tinh thần chiến đấu luôn cao!
Igor Korotchenko - Tổng biên tập tạp chí "Quốc phòng" nhận xét: "Kiểm tra thực sự khi lực lượng hoàn toàn không biết trước ngày giờ mục đích - đó là yếu tố bình thường để đưa quân đội lên cấp độ sẵn sàng thực chiến, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu xâm lược!"
Alexander Sharavin - Giám đốc Viện Phân tích Chính trị và Quân sự khen: "Hình thức này thật sự đáng chú ý! Diễn tập trước thường chuẩn bị lâu, các đơn vị kịp 'làm màu'. Còn kiểu này bộc lộ hết thiếu sót, khuyết điểm trong huấn luyện không thực tế!"
**Ý nghĩa địa chính trị**
Chủ tịch Viện Hàn lâm các vấn đề địa chính trị Leonid Ivashov phân tích: Ngoài mục đích kiểm tra và chống thành tích ảo, diễn tập còn có ý nghĩa địa chính trị quan trọng:
Nga đã chọn con đường phát triển riêng và kiên định đi theo định hướng đó. Nga luôn cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ mọi lợi ích quốc gia trong vùng ảnh hưởng - nói hẹp là Biển Đen, nói rộng là khu vực lợi ích chiến lược và địa chính trị của họ!
**Đích thực sự: Biển Hoa Đông và Biển Đông**
Cần nhận ra rằng: Hai cuộc diễn tập đột xuất này gắn với nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra ở Nga và thế giới, đặc biệt khu vực Thái Bình Dương!
Sau hội nghị thượng đỉnh BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), Putin ra lệnh tập trận quy mô lớn trên Biển Đen với đơn vị từ nhiều quân khu xa xôi. Sau đại hội Mặt trận nhân dân toàn Nga, ông thị sát trực tiếp khu vực diễn tập.
Điều này cho thấy: Lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện khả năng phản ứng nhanh, cơ động cao tầm xa hàng nghìn km để đáp ứng biến động trên nhiều khu vực chiến lược khác nhau!
Đồng thời, diễn biến nóng bỏng ở biển Nhật Bản, Hoa Đông, Biển Đông với tuyên bố chiến tranh của Bình Nhưỡng, hoạt động gây hấn liên tục từ biển Nhật Bản, quần đảo Senkaku đến tập trận gần đây của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương... Mỹ đưa máy bay ném bom tàng hình B-2 đến Hàn Quốc và quyết đẩy lá chắn hạt nhân đến sát bờ biển châu Á - Thái Bình Dương đã buộc Nga phải có đối sách chiến lược!
Họ đưa khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang lên cấp độ cao nhất để đối phó với tình huống bất ngờ trên biển Thái Bình Dương. Nói chung là căng đét!
Nguồn: soha.vn