ThoMimi5381
New member
Nga đang lên kế hoạch siêu khủng: vớt xác tàu ngầm hạt nhân K-27 từ dưới đáy biển gần Bắc Cực lên bờ và khảo sát thêm cả đống tàu khác nữa. Nghe hơi rợn nhưng Moscow có lý do thật sự để làm việc này đấy!
Chiếc tàu ngầm định mệnh K-27
K-27 - một tàu ngầm thử nghiệm xịn xò của hải quân Liên Xô, là con tàu đầu tiên chạy bằng hai lò phản ứng hạt nhân với công nghệ làm lạnh bằng chì và bitmut nóng chảy. Nghe fancy vậy thôi chứ thực tế bi kịch lắm!
Năm 1968, thảm họa đã ập đến khi khí phóng xạ thoát ra khỏi lò phản ứng. Các anh thủy thủ đã cố gắng sửa chữa giữa biển, nhưng 9 người đã hy sinh vì nhiễm độc phóng xạ. Quân đội Liên Xô đã giấu nhẹm chuyện này suốt mấy chục năm sau đó.
Không thể sửa được, K-27 bị đánh chìm năm 1981 ở vùng biển Novaya Zemlya gần Bắc Cực. Plot twist là: con tàu chỉ nằm cách mặt nước 30m thôi, trong khi quy định quốc tế bắt phải chìm ở độ sâu 3.000m cơ! Sai luật phết đây!
Tháng 9 năm ngoái, một đoàn thám hiểm Nga - Na Uy đã dùng tàu lặn điều khiển từ xa kiểm tra xác tàu. May mắn là chưa thấy rò rỉ phóng xạ nào, tạm thời an toàn nha!
"Bãi rác hạt nhân" dưới đáy biển - Nghe thôi đã thấy creepy ️
Nhưng K-27 chỉ là phần nổi của tảng băng thôi! Quân đội Liên Xô thời xưa đã vứt xuống biển Kara:
• 17.000 thùng chứa phóng xạ
• 19 tàu chứa rác thải phóng xạ
• 14 lò phản ứng hạt nhân (5 cái còn chứa nhiên liệu chưa xài hết luôn!)
Tổ chức IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) hiện tại vẫn chưa phát hiện dấu hiệu rò rỉ và mức phóng xạ vẫn ở ngưỡng bình thường. Nhưng các chuyên gia thì lo lắng vãi!
Ingar Amundsen từ Cơ quan Bảo vệ phóng xạ Na Uy (NRPA) nói phải kiểm tra thêm nhiều lần nữa mới yên tâm được. Còn Igor Kudrik thuộc nhóm môi trường Bellona của Na Uy thì warning luôn: trong kịch bản tệ nhất, thùng chứa bị han gỉ có thể gây phản ứng phân hạch - tức là có thể có vụ nổ hạt nhân dưới biển Kara đó! Ối dồi ôi!
Nhắc lại chút về các vụ tàu ngầm nổi tiếng khác: năm 2001, Nga đã trục vớt được tàu Kursk (bị chìm năm 2000 làm 118 thủy thủ thiệt mạng). Còn tàu K-278 Komsomolets thì nằm quá sâu ở biển Na Uy, không thể vớt được.
Plot twist: Lý do thật sự đằng sau chiến dịch "dọn dẹp" ️
Okay giờ đến phần trà sữa nè! Hoá ra việc Nga quan tâm đến mấy xác tàu này không phải vì môi trường đơn thuần đâu nha!
Tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga và đối tác Exxon Mobil của Mỹ đang muốn khoan dầu khí ở... chính vùng biển này! Các hoạt động thăm dò địa chấn đã diễn ra và dự kiến năm sau sẽ khoan giếng thăm dò.
Rosneft ước tính vùng biển Kara có trữ lượng nhiên liệu hóa thạch lên tới 21,5 tỷ tấn luôn! Tất nhiên là Nga không muốn có scandal phóng xạ nào phá hỏng kế hoạch làm giàu rồi.
Bắc Cực - "Mỏ vàng" mới của thế kỷ 21
Charles Emmerson, chuyên gia Bắc Cực tại Chatham House, cho biết khoan thăm dò dầu khí ở Bắc Cực giờ là hoạt động mang tính chiến lược cực kỳ quan trọng với Nga - quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu khí.
Nga đang phát triển bán đảo Yamal giàu năng lượng nằm bên bờ đông biển Kara. Mùa hè băng Bắc Cực tan ra, tạo điều kiện cho tàu chở khí hóa lỏng đi sang Viễn Đông qua tuyến đường Đông Bắc - tiết kiệm thời gian và tiền bạc khủng khiếp!
Không chỉ biển Kara, Nga còn đang active khám phá cả đáy biển Bắc Cực, thu thập data để tuyên bố chủ quyền. Và không phải một mình Nga đâu - nhiều nước giáp Bắc Cực đang làm y chang vì nhận ra nơi này là "mỏ vàng" tương lai khi các nguồn khoáng sản dễ lấy hơn trên thế giới đang cạn dần.
Tuy nhiên, biển Kara là nơi hẻo lánh, lạnh cóng và đóng băng gần như cả năm. Các nhà môi trường cảnh báo nếu có sự cố tràn dầu thì việc dọn dẹp sẽ khó khăn muôn phần. Nhưng những thử thách đó vẫn không làm Nga "dừng cuộc chơi" được!
Nguồn: soha.vn