Nga dọa dùng vũ khí hạt nhân, cộng đồng mạng cà khịa "đăng xuất nhân loại"

1675ef1c0e6c1f3c784e.jpg


Ông Putin vừa có phát biểu gợi lại chuyện Hiroshima và Nagasaki, dân mạng liền bùng nổ tranh cãi và cà khịa tưng bừng

"Chứ để nhiều làm gì, xả bớt đi chứ, refresh nhân loại lợi luôn. Áhihi Ýhaha" - một bình luận khá "mặn mòi" xuất hiện.

Có người đùa: "Rồi rồi cho 2 đứa nó đăng xuất khỏi trái đất cho nhanh kkk". Thậm chí còn có ý kiến: "Chắc kho hạt nhân sắp hết hạn à? Rồi giành được miếng phóng xạ thì có ở được đâu"

Một số người bức xúc cho rằng đây là hành động "khơi gợi nỗi đau của người Nhật". Người khác lại bình luận: "Trồng được nấm nên mạnh miệng ghê" (ám chỉ nấm hạt nhân).

"Khi nước Nga bị đe dọa thì tạm biệt cả Châu Âu" - một netizen nhận định.

Có ý kiến tranh cãi về cách dịch: "Ông này chỉ nói ám chỉ là Hiroshima và Nagasaki nhưng báo mình dịch hẳn thành dùng bom hạt nhân =)) thế mới vừa lòng" ‍♂️

Đặc biệt, một user đã viết cả "truyện ngụ ngôn" dài để mô tả tình hình:

"Liên và Na là 2 chị em. Liên to xác hơn, lại gia trưởng. Một ngày nọ Na nói: 'Chị à, e không thể sống ru rú thế này mãi, em cần ra ngoài và hòa mình với mọi người'. Na hàng ngày rủ bạn bè về nhà bày bừa. Liên bực, còn Na bảo: nhà em em có quyền.

Hết vui. Liên lặng lẽ ra phường bỏ họ cũ, đổi tên là Nga, rồi tẩn cho Na một trận. Na viết đơn nhờ Hội phụ nữ can thiệp.

Hội phụ nữ họp bàn sôi nổi. Ms Phú ở Trần Duy Hưng, thường gọi là Phú đũy cắp cặp vịt tạt vào hét toáng: 'Sao chúng mày nhịn nhục hay thế?'. Con nhỏ Nhã Kỳ, biệt danh là O Gàn thì càm ràm: 'Lỗi cũng tại bọn bay, cứ rủ rê con Na nên nó mới nổi đóa'. Mợ Thụy phố Bắc lẩm bẩm: 'Hổ báo cho lắm, con Phổ nó đấm cho lại nằm vạ ra'. Chị tư Phổ thì lặng lẽ không nói gì, mặc dù chị cũng thuộc dạng đầu gấu, nghe đâu trước chị còn xông qua nhà gây sự với Liên. Bà Lan thì nói: 'Hay là ta góp tiền cho nó mua thuốc?'. Con mẹ Trà Anh dửng dưng: 'Ai góp thì góp, tháng sau tôi ra khỏi hội'. Buổi trao đổi kết thúc với quyết định: Hội sẽ giới thiệu cho Na vay tiền mua gậy về tự giải quyết mâu thuẫn với bà chị bằng lãi suất ưu đãi.

Nga to con, vẫn cứ tẩn Na ngày này đến ngày khác. Na trách thì Hội nói: Hội là nơi bảo vệ nữ quyền, chứ không phải nơi đánh nhau, và lại đề nghị bán một loại gậy mới, bền hơn mấy cây cũ.

Chú Sam ở gần nhà thấy ngứa mắt, nhân có buổi họp dân phố, chú lên giọng: 'Chúng mày thôi đi. Ngày xưa mấy thằng nhóc trong xóm đánh nhau, tao mang quả lựu đạn hồi đi lính quẳng cho, chết mấy đứa, thế là tịt cả. Hay chúng mày cũng muốn ăn một quả?'"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top