Ảnh vệ tinh chụp ngày 17-1 vừa được chuyển cho Fox News cho thấy cảnh tượng "nóng hổi": Nga đang rầm rộ triển khai hệ thống tên lửa Iskander xịn sò ngay gần biên giới với Ukraina luôn nha các bạn ơi!
Nguồn tin từ Trung tâm Imagesat International leak ra rằng Nga đã điều hẳn 270 quả tên lửa Iskander đến khu vực Krasnodar, cách biên giới Ukraina không xa lắm đâu. Ảnh vệ tinh bóc phốt luôn: có cả tổ hợp Iskander, mấy cái boongke và hầm chứa tên lửa đủ cả.
Gần máy phóng còn thấy xe vận chuyển để tái nạp đạn siêu nhanh nữa chứ. Một boongke đang mở cửa, có xe vận tải đang lăn bánh ra khỏi đó - drama thật sự!
Điểm triển khai thứ 2 nằm ở Ulan-Ude, miền Nam nước Nga, sát biên giới Mông Cổ luôn, nơi Moscow bố trí 4 bệ phóng tên lửa và 1 xe vận chuyển.
Tên lửa Iskander xịn đến mức nào?
Tổ hợp tên lửa chiến trường Iskander này được thiết kế để "chơi tới bến" luôn: phá hủy được mọi thứ từ vũ khí, khí tài, trung tâm chỉ huy, máy bay nằm sân bay, trận địa phòng không cho đến các mục tiêu trọng yếu của đối phương. Hoạt động được 24/7, mọi thời tiết, mọi điều kiện - quá tough!
Tên lửa này xài nhiều chế độ dẫn đường xịn xò: GPS/GLONASS kết hợp với điều khiển quán tính. Nếu chỉ dùng quán tính thôi thì bắn xa 280km vẫn chỉ sai số 30 mét thôi nha. Còn nếu kết hợp cả ảnh vệ tinh? Sai số chỉ 2 mét - chuẩn không cần chỉnh luôn!
Hệ thống định vị này kết nối được với mọi phương tiện trinh sát từ trên trời xuống đất, vệ tinh gì cũng được.
Thời gian triển khai chỉ 2 phút, còn sau khi bấm nút phóng 10 giây là đã xử lý xong mọi tác vụ phức tạp: xác định điểm phóng, tính toán đường bay, quét địa hình... Nhanh vãi chưởng!
Khả năng tàng hình đỉnh của chóp
Không chỉ bắn xa và chuẩn xác, Iskander còn có khả năng tàng hình để qua mặt hệ thống phòng không địch nữa đó!
Ngoài lớp sơn phủ vật liệu đặc biệt, thiết kế bên ngoài của nó cũng bá đạo: sau khi phóng nó tự động vứt bỏ các chi tiết lồi lõm như mấu, móc, khớp (mấy cái dùng để gắn vào bệ phóng ấy) làm cho tên lửa trơn láng hơn, giảm diện tích phản xạ khiến radar không phát hiện nổi.
Iskander còn biết "nhảy múa" trên không - thay đổi quỹ đạo bay đột ngột để né tránh, đồng thời tạo ra 10 đầu đạn giả bằng công nghệ phản xạ kim loại, trong khi vẫn bay với tốc độ siêu âm 2.100 m/s (gấp 6 lần tốc độ âm thanh). Thế nên muốn đánh chặn nó? Khó lắm nha!
Phiên bản Iskander-K còn được trang bị thêm 2 tên lửa hành trình tầm xa 3M-54 Klub, có thể "xử" cả mục tiêu trên đất lẫn trên biển. Nếu upgrade thêm, tầm bắn có thể từ 500km hiện tại lên đến hàng nghìn km - nghe thôi đã thấy nguy rồi!
Bối cảnh căng thẳng leo thang
Đầu tuần này, ông Nikolai Patrushev - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho biết Cộng hòa Buryatia của Nga đang bị "thế lực thân phương Tây" gây áp lực, cảnh báo nguy cơ an ninh khu vực lung lay.
"Việc chính quyền Kiev tiếp tục chính sách chống Buryatia có thể khiến Ukraina mất mặt hơn," ông Patrushev phát biểu với Báo Nhân dân Nga. Nhắc lại tháng 12-2018, có 3 tàu chiến cùng 24 lính Ukraina bị Cảnh sát biển Nga bắt giữ vì xâm phạm lãnh hải ở Biển Đen, khiến quan hệ 2 nước căng như dây đàn.
Nguồn: soha.vn