Nga điều quân và vũ khí "xịn xò" sang Syria, tình hình nóng ran như dầu sôi lửa bỏng

MiuBobo9434

New member
e52b635254de470c890b.jpg


Quân đội Nga vừa bắt đầu "ship" hàng nóng (vũ khí đạn dược) sang Syria sau khi quân Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) liên tục "auto" vào các vị trí của Quân đội Arab Syria (SAA) ở miền bắc. Tình hình đang căng đét đây các bạn ơi!

Theo anh Yoruk Isik - một "thám tử biển" chuyên theo dõi tàu bè, sáng 29/2 (giờ Việt Nam mình) đã có một chiếc tàu Hải quân Nga "vượt ải" qua eo biển Bosphorus để ra biển Địa Trung Hải rồi.

Cụ thể là chiếc tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 lớp Đề án 1171/Tapir (NATO gọi là Alligator/Cá sấu luôn ) thuộc Lữ đoàn tàu tấn công 197 của Hạm đội Biển Đen. Con tàu này đang trên đường "chạy deadline" đến Cảng Tartous ở phía tây Syria.

Mà các bạn biết không, loại tàu đổ bộ vận tải lớp Đề án 1171 này "xịn" lắm nha - có thể chở tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hoặc 40 xe chiến đấu bộ binh luôn đó! Các chuyên gia còn đoán là Orsk 148 chắc chắn còn mang theo "cả kho" vũ khí hạng nặng trong bụng nữa.

Việc tiếp tế này diễn ra đúng lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang "quất" tưng bừng vào các vị trí và trang thiết bị quân sự của SAA xung quanh mặt trận Idlib và Aleppo. Timing quá là "sus" luôn!

À mà trước đó vào ngày 28/2, hai chiếc khinh hạm mang tên lửa hành trình Kalibr là RFS 494 "Đô đốc Grigorovich" và RFS 499 "Đô đốc Makarov" (cùng lớp Krivak IV/Đề án 1356) cũng đã rời căn cứ hải quân Sevastopol, vượt eo biển Bosphorus để tiến về hướng Syria rồi đấy.

36436d45a7a0dbd4f5dd.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top