Nga cử quân đặc nhiệm bí mật đến Syria: Sẵn sàng "giải cứu" ông Assad nếu có biến

Theo các chuyên gia phân tích, Tổng thống Vladimir Putin đã âm thầm cử quân đặc nhiệm siêu bí mật đến Syria, sẵn sàng "giải cứu" Tổng thống Bashar Assad nếu chế độ của ông này có nguy cơ sụp đổ đấy các bạn ơi!

Mỗi nước đều có plan B cho những tình huống xấu nhất mà. Nên dù không quân Nga đang tích cực không kích quân khủng bố IS ở Syria, thì không chỉ có phi công Nga đang hoạt động trên lãnh thổ này đâu nhé!

Theo trang The National Interest, còn có cả quân đặc nhiệm siêu bí mật của Nga đã có mặt tại Syria từ lâu rồi. Đó là các chiến binh Zaslon (nghĩa là "tấm chắn" đó), một lực lượng đặc nhiệm hoạt động cực kỳ bí mật luôn. Họ đảm nhiệm những sứ mệnh tuyệt mật bên ngoài nước Nga.

Zaslon không hề tồn tại một cách chính thức, kể cả không có tên trong bảng lương của chính phủ Nga nữa chứ Tức là hoàn toàn khác với những lực lượng đặc biệt Nga hoặc Mỹ mà công chúng thường biết đến như Spetsnaz hay đặc nhiệm biệt kích SEAL Team 6 của hải quân Mỹ.

Từ rất lâu nay, Điện Kremlin phủ nhận sự tồn tại của "Tấm chắn", nhưng xem ra bí mật này đã bị lộ sau một bài báo đăng trên trang Jane's Intelligence Review của hai tác giả Mark Galeotti và Jonathan Spyer.

Galeotti - giáo sư Đại học New York và là chuyên gia về các lực lượng đặc nhiệm của Nga - cho biết Zaslon chỉ phải báo cáo lên Cơ quan tình báo nước ngoài (SVR) thuộc Điện Kremlin, hoạt động độc lập tại Syria, tách biệt hoàn toàn khỏi Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU).

Theo Galeotti, khác với các đặc vụ GRU làm việc tại Bộ Quốc phòng Syria, Zaslon "là một lực lượng biệt kích nhỏ... không nằm dưới sự chỉ đạo của cả GRU hay các đơn vị quân sự thông thường, mà thuộc Đại sứ quán Nga trên đường Omar Ben Al Khattab".

Zaslon có nhiệm vụ cố vấn cho quân đội Syria và quan chức chính phủ, đồng thời gửi báo cáo về Moscow. Họ cũng thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt mà họ được huấn luyện chuyên sâu.

c842b7ccd151b1d5e4bf.jpg


## Plan B của ông Putin đây rồi

Thực ra thì thông tin về việc Nga đưa đặc nhiệm Zaslon tới Syria đã rộ lên từ năm 2013, khi tình hình Syria cực kỳ căng thẳng vì nội chiến.

Zaslon được triển khai để bảo vệ các cơ quan, tổ chức của Nga tại Damascus, trong đó có Đại sứ quán Nga.

Đơn vị này còn có nhiệm vụ đưa các quan chức chính phủ cấp cao của Nga và Syria ra khỏi quốc gia này và tiêu hủy các tài liệu nhạy cảm, cùng thiết bị công nghệ cao, trong trường hợp quân nổi dậy tiến vào Damascus và quân chính phủ Syria không thể ngăn chặn được.

Trong trường hợp chế độ Assad sụp đổ, nhiệm vụ của Zaslon là bảo vệ, cứu công dân Nga, thu giữ các tài liệu tình báo ở Syria hoặc thực hiện bất kỳ lệnh nào nhằm bảo đảm Nga không bị rơi vào thế khó xử.

Galeotti cũng tiết lộ chính Zaslon đã hoạt động tích cực trong những ngày cuối của chế độ Tổng thống Saddam Hussein ở Iraq đấy!

Nhiệm vụ của "Tấm chắn" là thu hồi, tiêu hủy các tài liệu mà Điện Kremlin không muốn rơi vào tay người Mỹ, đồng thời bảo đảm các tài sản chiến lược của Nga không bị tổn hại bởi cuộc nội chiến Syria.

Galeotti viết: "Lần cuối tôi biết Zaslon được triển khai là ở Baghdad, vào giai đoạn cuối của chế độ Hussein.

Khi ấy, nhiệm vụ của họ là thu hồi hoặc tiêu hủy các tài liệu đặc biệt, công nghệ quân sự và bất kỳ thứ gì Nga muốn không bị lọt vào tay người Mỹ.

Tương tự, khi công nghệ cao của Nga được sử dụng để giúp chế độ Assad, Zaslon lại được triển khai như một biện pháp đề phòng".

Còn có thông tin năm 2012, Zaslon được giao nhiệm vụ bảo vệ cựu giám đốc SVR Mikhail Fradkov khi ông thăm Syria. Nhiệm vụ lúc đó của đơn vị là tiêu hủy những tài liệu nhạy cảm của Nga để chúng không rơi vào tay Mỹ.

Hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy đặc nhiệm Zaslon có mặt tại Syria. Nhưng nếu họ thực sự được triển khai thì có thể cũng không ngoài mục đích như các chiến dịch trước đây thôi.

Một số ý kiến cho rằng, nếu thông tin về hoạt động của Zaslon tại Syria lần này là xác thực, thì đằng sau những tuyên bố cứng rắn, Moscow cũng đang nghiêm túc chuẩn bị cho viễn cảnh chính quyền Assad thất bại đấy

## Zaslon nhận cả nhiệm vụ ám sát luôn nha!

Không ai có thể biết chính xác nguồn gốc của Zaslon.

Nhưng theo Galeotti - tác giả cuốn sách "An ninh và lực lượng bán quân sự Nga từ năm 1991", Zaslon thành lập năm 1998, trực thuộc SVR, hiện có khoảng 280 quân nhân được trang bị đầy đủ và hiện đại như các đặc nhiệm lừng danh Alfa và Vympel của Nga.

Thành viên "Tấm chắn" phải khổ luyện để có thể hoạt động độc lập ở nước ngoài, xử lý mọi vấn đề, từ giải cứu con tin đến ám sát mà không để lại dấu vết ở hiện trường luôn nha! Nghe thôi đã thấy ghê rồi

Khi đảm nhận vai trò điệp viên, họ thu thập tài liệu và công nghệ mà Moscow không muốn bị rò rỉ, hỗ trợ và bảo vệ các nhân viên, cơ sở ngoại giao của Nga tại nước ngoài.

Họ còn phải biết tổ chức đột kích như lính đặc nhiệm chính hiệu. Hơn nữa, "Tấm chắn" hoạt động cực kỳ bí mật, không biết ai là chỉ huy, không biết họ nhận lệnh từ đâu luôn á

Galeotti cho biết Zaslon giống với đặc nhiệm Increment - đơn vị hoạt động bí mật để hỗ trợ Cơ quan tình báo nước ngoài MI6 của Anh.

Tuy nhiên, trong khi thành viên của Increment được tuyển chọn từ đặc nhiệm SAS hoặc các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ khác, phần lớn thành viên Zaslon là cựu binh của lực lượng đặc nhiệm lừng danh Spetsnaz. Đúng là đội hình toàn "hàng khủng"





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top