Ối dồi ôi, có vẻ như Nga đã bị "bắt quả tang" rồi này! Sau khi truyền thông Mỹ "soi" ra, Nga mới buộc phải lên tiếng thừa nhận là mình có kênh liên lạc bí mật với Taliban đấy.
Kênh liên lạc "kín đáo" giờ thành công khai
Ông Zamir Kabulov - đặc phái viên của Tổng thống Putin kiêm Giám đốc Cục châu Á thứ Hai thuộc Bộ Nội vụ Nga, đã phải "thổ lộ" với hãng tin RIA Novosti của Nga rằng: "Chúng tôi có một kênh liên lạc với Taliban trong trường hợp cần chuyển tải điều gì đó cho họ, nhưng tôi không hiểu ngụ ý của The Daily Beast".
Thật ra thì phát ngôn này xuất hiện sau khi trang tin Mỹ The Daily Beast đăng bài với tiêu đề "Taliban - Nga hợp lực chống IS?" hôm 26/10, đúng lúc Nga đang rầm rộ không kích IS ở Syria.
Theo The Daily Beast bóc phốt, "Taliban đã không còn đơn độc như trước đây" nữa rồi. Lý do? Vì họ đang "mở rộng các mối liên hệ với các quốc gia láng giềng (từng thuộc Liên Xô cũ) và thậm chí là cả với Nga" luôn.
Nguồn tin của The Daily Beast còn tiết lộ thêm là các cuộc liên lạc này được thiết lập từ năm 2013 theo đề nghị từ phía Nga đó. Nhưng hiện tại thì mọi thứ vẫn được giữ kín và thường "đi đường tắt" qua Tajikistan.
Bằng chứng không thể chối cãi
Ông Qustad Qari Bu-Rahman, một đại diện của nhóm chiến binh Hikmatyar ở Afghanistan còn khẳng định luôn: "không có nghi ngờ gì về việc Taliban và Moscow có liên hệ với nhau".
Ông này còn kể chi tiết hơn nè: Trong một hội nghị hòa bình ở Qatar mùa hè năm ngoái, "có một người Nga nói rất thạo tiếng Pashto làm quan sát viên. Ông ta tới đó theo yêu cầu của Taliban". Wow, giỏi ngoại ngữ phết nhỉ!
Thậm chí một vài tay súng Taliban còn bình thản chia sẻ: "Nếu chúng tôi có thể nói chuyện với phương Tây, thì có gì sau khi nói chuyện với người Nga và các láng giềng của Afghanistan ở miền bắc?". Hợp lý đấy chứ!
Một thành viên thuộc ủy ban quân sự Taliban tại Afghanistan thậm chí còn thẳng thắn nói với The Daily Beast rằng: "Thái độ của Mỹ với toàn cầu với mối đe dọa từ IS đã hợp nhất lợi ích của Nga và Taliban, và chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ hợp tác hơn nữa, tùy thuộc vào kịch bản nào xuất hiện ở Trung Đông".
Ngay cả nguồn tin ngoại giao ở Pakistan cũng xác nhận là Pakistan đã biết về mối liên lạc giữa Taliban với Nga rồi nha.
Còn giới ngoại giao ở Kabul thì cho rằng Taliban đang "đổi hướng làm ăn", từ việc hỗ trợ các nhóm khủng bố quốc tế sang làm chiến binh địa phương, tập trung đánh không chỉ chính phủ của ông Ghani và quân Mỹ, mà còn chống lại cả IS nữa.
Nga đang "chơi hai mặt"?
The Daily Beast mỉa mai rằng thông tin này "thật thú vị là, dường như có liên hệ một phần với các nỗ lực của Nga nhằm chống lại sự lan rộng của các nhóm thề trung thành với IS tại Syria và Iraq trên lãnh thổ Afghanistan".
Theo tờ báo này, việc này cũng "giúp tạo dựng các mối liên kết giữa Taliban với những kẻ thù lâu năm của nhóm này ở Iran" nữa đấy.
Trong khi đó, Afghanistan luôn coi Taliban là kẻ thù - một tổ chức khủng bố, chẳng khác gì IS. Hơi rối phết nhỉ!
Hồi đầu tháng này, ông Dostum đã có chuyến thăm Nga để thảo luận về tình hình trong nước. Vừa tuần trước, Lực lượng chính phủ nước này cũng tiến hành tấn công vào các tỉnh gần biên giới với Turkmenistan.
"Các thành viên thuộc Cộng đồng các quốc gia Độc lập, từ Nga tới Tajikistan và Turkmenistan, tất cả đều sẵn sàng sát cánh với chúng tôi chống lại Daesh (cách gọi khác của IS), chống chủ nghĩa cực đoan, chống Taliban khát máu", ông Dostum tuyên bố.
Dựa vào phát biểu của quan chức Taliban về khả năng hợp tác nhiều hơn với Nga, The Daily Beast đánh giá:
"Nga và một số các quốc gia láng giềng có thể đang chơi trò nước đôi, hoặc ít nhất là luôn để ngỏ cho mình một lựa chọn nếu Taliban có thể giành lại quyền lực.
Đó là, nếu Nga chứng minh được sự thành công của mình trong chiến dịch ở Syria, bảo vệ chế độ độc tài Assad, thì Taliban sẽ được khích lệ để tăng cường các mối liên hệ và có thể là hợp tác với chính phủ của Tổng thống Nga Putin".
Nguồn: soha.vn