Nga Cảnh Báo Anh: Đừng Đưa Tàu Lại Gần Crimea Nếu Không Muốn "Thủy Thủ Ăn Đòn"

CocVN379

New member
ec851586caca50503f28.jpg


Hôm 14/7, ông Mikhail Popov - Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đã lên tiếng cảnh báo khá gắt luôn: Anh đừng có mà đưa tàu lại gần Bán đảo Crimea thêm lần nào nữa, trừ khi muốn "các anh thủy thủ của mình bị thương" nhé!

886a5d893a626c6b9b8f.jpg


Chuyện là hồi 23/6 vừa rồi, tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Anh đã lướt sát Bán đảo Crimea, xong thế là cả vùng căng thẳng luôn với lực lượng biên phòng Nga. Phía Anh thì khẳng định họ đang thực hiện quyền tự do hàng hải quốc tế trong vùng biển Ukraine gần Crimea thôi mà. Còn Nga thì tức á, lập tức điều hai tàu biên phòng đuổi thẳng tay, còn bắn cảnh cáo nữa chứ! Xong còn triệu cả Đại sứ Anh về để "giải trình" cơ

Trong buổi phỏng vấn với tờ Rossiiyskaya Gazeta, ông Popov tỏ ra khá bất ngờ về hành động của Anh và cách họ phản ứng sau đó. Đặc biệt là khi Thủ tướng Boris Johnson và Ngoại trưởng Dominic Raab tuyên bố chuyện này có thể còn lặp lại nữa đấy!

"Những hành động tương tự sẽ bị Nga ngăn chặn bằng biện pháp cứng rắn nhất trong tương lai. Chúng tôi khuyên các đối thủ nên cân nhắc thật kỹ xem có nên khiêu khích khả năng của lực lượng vũ trang Nga hay không," ông Popov nói thẳng

Và đây là phần "nhắn nhủ" cực gắt: "Trên những con tàu dùng để khiêu khích này không có thành viên nào của chính phủ Anh cả, mà chỉ có các thủy thủ thôi. Vậy nên tôi muốn hỏi ông Boris Johnson và ông Dominic Raab rằng: Các ông sẽ nói gì với gia đình những thủy thủ Anh - những người sẽ bị thương vì những ý tưởng như vậy?"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top