IdolNgot2k7
New member
Quả này gọi là "plot twist" của năm rồi các bạn ơi! Ông Nikolai Patrushev - Thư ký Hội đồng Bảo an Nga vừa "cảm ơn" các nước phương Tây một cách... cực kỳ mỉa mai vì đã trừng phạt Nga. Lý do? Nhờ có các lệnh trừng phạt đó mà giờ Nga tự lo được chuyện ăn uống, thậm chí còn trở thành ông trùm xuất khẩu trong một số lĩnh vực luôn nha!
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestiya, ông Patrushev có màn "flex" rất gắt khi nói rằng áp lực từ bên ngoài dưới hình thức trừng phạt đã trở thành... động lực để giải quyết các vấn đề của nền kinh tế Nga đó. Nghe hơi nghịch lý nhỉ?
Ban đầu, phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt với mục đích gây bất ổn kinh tế Nga và tạo ra căng thẳng chính trị xã hội. Nhưng không ngờ...
"Nhưng trong thời kỳ khó khăn, người Nga luôn gắn bó và huy động các nguồn lực của họ để đảm bảo chủ quyền của đất nước. Đây là những gì đang xảy ra hiện nay khi áp lực bên ngoài đã trở thành động lực để giải quyết nhiều vấn đề trong nền kinh tế Nga", ông Patrushev phát biểu, ngầm "cảm ơn" hành động trừng phạt Nga của các nước phương Tây.
Theo ông Patrushev, nhờ các lệnh trừng phạt chống Nga mà Moscow đã "tự thân vận động" hơn trước. Giờ đây nước này đảm bảo được an ninh lương thực, và trong một số lĩnh vực còn trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu luôn á!
"Trước các lệnh trừng phạt, dường như chúng ta sẽ không bao giờ có thể tự nuôi sống mình và chúng ta phải chịu sự phụ thuộc vào nhập khẩu sản phẩm từ phương Tây. Tuy nhiên, ngay bây giờ an ninh lương thực của Nga trong các lĩnh vực quan trọng đã thực sự đạt được, và ở một số khu vực Nga đã trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu", ông Patrushev nhấn mạnh.
Và câu kết của ông nghe cũng khá "thả thính" nè: Những người áp dụng các biện pháp trừng phạt "có thể thấy rằng chúng (các biện pháp trừng phạt) là không hiệu quả và thường đạt được mục tiêu ngược lại" đó.
Nguồn: soha.vn