Neymar sẽ là vụ chuyển nhượng thay đổi lịch sử bóng đá

SunMap8160

New member
98681292b361d9cc952c.jpg


Thị trường chuyển nhượng giờ không còn đơn giản là "đội A chuyển tiền, đội B giao hàng" nữa rồi các bạn ơi Vụ Neymar chính là plot twist khổng lồ khiến cả làng bóng đá phải sốc nặng, từ cách mua bán cầu thủ đến luật lệ đều phải thay đổi hết!

Ngày xưa, chuyện chuyển nhượng ez lắm. Lấy ví dụ vụ Real Madrid mua Cristiano Ronaldo nhé:

Kịch bản cũ mèm như sau: Real thích Ronaldo → Họ chào giá → Man Utd có hảo cảm thì 2 bên ngồi vào bàn đàm phán → Thỏa thuận được giá bán → Xong!

3957ae96779b00e65970.jpg


Đồng thời, Real sẽ liên hệ với agent của CR7 để bàn chuyện lương lậu, số năm ký, bản quyền hình ảnh, hoa hồng cho cò... Nếu Ronaldo gật đầu ✅ thì chúng ta sẽ nghe câu quen thuộc: "đã đạt được các thỏa thuận cá nhân".

Sau đó là khám sức khỏe, pass rồi thì ký hợp đồng xong deal luôn. Ronaldo chính thức về Real!

0197f57e647ed3e6cbcd.jpg


Còn giả sử Man Utd không chịu bán thì sao? Đây là lúc phương án số 2 xuất hiện: Chuộc thân! Mỗi cầu thủ khi ký hợp đồng đều có điều khoản "phá vỡ hợp đồng" - nghĩa là nếu Ronaldo muốn thoát hợp đồng sớm, anh hoặc Real phải đền bù tiền cho MU. Vụ Neymar chính là đi theo lối này đó: PSG bỏ ra tận 222 triệu euro tiền đền bù cho Barca

Về cơ bản thì mấy năm gần đây, các vụ chuyển nhượng hot đều xoay quanh 2 kiểu này thôi.

Các CLB muốn giữ chân ngôi sao thường cài điều khoản phá vỡ hợp đồng siêu khủng - như 222 triệu euro cho Neymar hay... 1 TỶ euro cho Messi luôn Họ tin rằng luật công bằng tài chính (FFP) của UEFA sẽ không cho phép đại gia nào dám chi hơn 200 triệu cho 1 cầu thủ. Luật rõ ràng mà: CLB không được tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được!

bfadeca504322a87770b.jpg


Thế nhưng, vụ Neymar sang PSG đã làm các fan "vỡ mộng" - hóa ra thị trường chuyển nhượng không đơn giản như tưởng tượng tí nào

Những "chiêu trò ma thuật" của PSG đã bị các chuyên gia "bóc phốt" - hóa ra mua cầu thủ có thể tinh vi và "dirty" hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ!

Chắc nhiều người đang thắc mắc: Ủa vậy luật công bằng tài chính (FFP) đâu rồi? Sao PSG lại được phép chơi lớn đến thế?

f20aef1d8105e50d9156.jpg


Và rồi chúng ta phát hiện ra một sự thật đau lòng: FFP tồn tại như để... dọa chơi chứ chẳng có tác dụng gì đâu Trong luật có cả tá lỗ hổng để kể cả cách thủ công nhất cũng lách được!

Mình sẽ không nói sâu về cách PSG lách luật làm gì cho nhức đầu (vì dĩ nhiên PSG không dại gì mà công khai rồi, dù đã có nhiều phân tích logic về chuyện này). Chỉ cần nghĩ đơn giản thế này: Nếu CLB vi phạm FFP, họ sẽ bị phạt nặng nhất là cấm đá châu Âu hoặc cấm chuyển nhượng.

Vậy thử tưởng tượng Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern bị cấm đá Champions League thì giải này tổ chức làm gì? UEFA sẽ mất trắng hàng trăm triệu bảng tiền bản quyền, tiền vé... Nên dù thế nào đi nữa, UEFA cũng sẽ bảo vệ "những con gà đẻ trứng vàng" khỏi án phạt FFP!

c250409aea7f44a4ed32.jpg


Vậy nên cuối cùng thì sao? Một đạo luật sinh ra để giữ công bằng cho bóng đá, nhưng cách áp dụng nó lại... thiếu công bằng từ đầu rồi

Nếu CLB nào cũng có cách lách luật để mua cầu thủ thì tương lai này, cầu thủ nào còn an toàn trước tầm ngắm của các đại gia chứ?

Hiệu ứng domino sẽ xảy ra theo kịch bản này: Các CLB muốn bảo vệ ngôi sao sẽ cố cài điều khoản phá vỡ hợp đồng với số tiền "trên trời". Tuy nhiên, nếu cầu thủ muốn đi, họ sẽ không dại gì ký hợp đồng mới (vì nếu điều khoản lên tới cả tỷ euro thì CLB nào dám chi), trừ khi được trả lương khủng trong hợp đồng mới!

fca56e5b6d31ff4697e3.jpg


Và rồi trong tương lai không xa, bóng đá sẽ xuất hiện thêm nhiều vụ chuyển nhượng 250-300 triệu euro, lương 300-400.000 euro/tuần là chuyện bình thường Để chi trả những khoản này, các đội bóng sẵn sàng bán mình cho tỷ phú nào đó, bán tên sân cho tập đoàn nào đó để lách FFP.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top