ChangCute7379
New member
Sau khi sút penalty quyết định hạ gục Đức ở trận chung kết, Neymar đã chạy như bay lên khán đài để ôm chầm lấy bạn gái cũ Bruna Marquezine. Ai bảo đã chia tay rồi không được vui chung nữa?
Trận chung kết môn bóng đá nam Olympic giữa Brazil và Đức căng thẳng phết đấy! Hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, hai đội phải đá luân lưu cân não. Và guess what? Neymar chính là người hùng với cú sút quyết định giúp "các vũ công Samba" lần đầu tiên bỏ túi HC vàng Olympic luôn nha!
Sau cú sút penalty thành công, anh chàng sinh năm 1992 này đã khóc nức nở. Ai mà chả khóc được chứ, đây là danh hiệu lớn đầu tiên của cậu ấy với đội tuyển quốc gia mà! Cảm xúc tràn trề quá đi thôi
Plot twist là Neymar lập tức chạy lên khán đài để ôm Bruna Marquezine - bạn gái cũ của mình. Sự xuất hiện của Bruna khiến netizen shocked vì hai người đã chia tay khá lâu rồi cơ. Liệu có gì đó đang... brewing ở đây không nhỉ?
Bruna Marquezine cũng không giấu được niềm vui khi được Neymar thể hiện tình cảm như vậy. Sau trận đấu, anh chia sẻ với Globo rằng "tôi đã chia vui cùng một người đặc biệt". Ơ hay hay, "người đặc biệt" á?
Cậu con trai Davi Lucca cũng xuống sân Maracana để chia vui với bố nè! Cậu bé năm nay 5 tuổi rồi đấy, là con chung của Neymar và bạn gái cũ Carolina Dantas. Family time wholesome quá đi!
Và để đánh dấu khoảnh khắc lịch sử này, Neymar đã đi xăm luôn biểu tượng Olympic cùng dòng chữ Rio 2016. Permanent memory chứ không phải đùa đâu nha!
Nguồn: kenh14.vn