ThíchThìNhích
New member
Ê kíp, vừa mới khởi đầu World Cup mà đội tuyển Brazil đã nhận "drama" cực mạnh rồi nè! Neymar - cái tên được kỳ vọng nhất - chính thức xác nhận không kịp bình phục chấn thương. Anh sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 3 trận vòng bảng World Cup 2026 luôn. Và đoán xem sao? Truyền thông xứ Samba đang điên cuồng "ném đá" không thương tiếc!
Hồi trước, quyết định gọi tên Neymar vào danh sách tham dự World Cup 2026 của HLV Carlo Ancelotti đã tốn không biết bao nhiêu "mực in" của các tờ báo rồi. Thế mà giờ đây, ngay khi giải đấu vừa bắt đầu, thông tin siêu sao 34 tuổi bị rách cơ và phải nghỉ cả vòng bảng đã tạo nên một "sóng thần" giận dữ từ truyền thông quê nhà Samba luôn á.
Lần này không còn cảnh rơi nước mắt thương cảm như các kỳ World Cup trước nữa đâu! Báo chí Brazil đồng loạt gọi đây là "thất bại đã được báo trước" của một hệ thống mà họ cho là "quá bảo thủ" rồi.
Tờ Globoesporte đã "thả bom" một tiêu đề cực gắt ngay sau khi thông tin y tế được công bố: "Canh bạc thất bại và cái giá của sự ngoan cố". Ấn phẩm thể thao hàng đầu Brazil này thẳng thắn chỉ trích Liên đoàn Bóng đá nước họ vì đã cố chấp mang một "thương binh" đến giải đấu lớn nhất hành tinh.
Theo Globoesporte thì HLV Carlo Ancelotti bị ép buộc phải mang tiền đạo 34 tuổi này sang Mỹ. Lý do đơn giản lắm: Brazil cần một cái tên đủ nặng ký để mang lại niềm hy vọng cho fan và cũng để thu hút các nhà tài trợ thôi.
Tờ UOL Esporte cũng đưa ra nhận định tương tự: "Việc đưa Neymar đến World Cup 2026 mang nặng tính chính trị và thương mại hơn là lý do chuyên môn. Anh ấy xuất hiện như một đại sứ thương hiệu để làm hài lòng các nhà tài trợ chứ không phải một cầu thủ sẵn sàng ra sân quyết chiến".
Nhiều hãng tin xứ Samba không ngại sử dụng từ "fardo" - tạm dịch là "gánh nặng" - để miêu tả về số 10 ở thời điểm này luôn đó các bạn. Kênh ESPN phiên bản Brazil thẳng thừng: "Anh ấy chẳng khác nào gánh nặng của toàn đội. Sự hiện diện của Neymar giống như cái bóng quá lớn phủ lên phòng thay đồ, vô tình tạo ra áp lực tâm lý vô hình cho các đồng đội. Chiến thuật của toàn đội bị ảnh hưởng khi các ngôi sao luôn ở trong trạng thái phải chuyền bóng cho Neymar thay vì tự tin triển khai lối chơi". Nặng lời thật sự!
Bình luận viên Walter Casagrande còn "chốt hạ" luôn: "Bạn không thể dùng một cầu thủ 34 tuổi, người đã có 13 chấn thương trong những năm gần đây, người đã không chơi một trận đấu tốt thậm chí trong 3-4 năm qua và người đã bị chấn thương trong 1 tháng trước World Cup 2026. Bạn không thể đặt niềm tin vào một cầu thủ 34 tuổi, với 13 chấn thương trong 4 năm như Neymar". Brutal nhưng có lý quá đi!
Nguồn: soha.vn
Hồi trước, quyết định gọi tên Neymar vào danh sách tham dự World Cup 2026 của HLV Carlo Ancelotti đã tốn không biết bao nhiêu "mực in" của các tờ báo rồi. Thế mà giờ đây, ngay khi giải đấu vừa bắt đầu, thông tin siêu sao 34 tuổi bị rách cơ và phải nghỉ cả vòng bảng đã tạo nên một "sóng thần" giận dữ từ truyền thông quê nhà Samba luôn á.
Lần này không còn cảnh rơi nước mắt thương cảm như các kỳ World Cup trước nữa đâu! Báo chí Brazil đồng loạt gọi đây là "thất bại đã được báo trước" của một hệ thống mà họ cho là "quá bảo thủ" rồi.
Tờ Globoesporte đã "thả bom" một tiêu đề cực gắt ngay sau khi thông tin y tế được công bố: "Canh bạc thất bại và cái giá của sự ngoan cố". Ấn phẩm thể thao hàng đầu Brazil này thẳng thắn chỉ trích Liên đoàn Bóng đá nước họ vì đã cố chấp mang một "thương binh" đến giải đấu lớn nhất hành tinh.
Theo Globoesporte thì HLV Carlo Ancelotti bị ép buộc phải mang tiền đạo 34 tuổi này sang Mỹ. Lý do đơn giản lắm: Brazil cần một cái tên đủ nặng ký để mang lại niềm hy vọng cho fan và cũng để thu hút các nhà tài trợ thôi.
Tờ UOL Esporte cũng đưa ra nhận định tương tự: "Việc đưa Neymar đến World Cup 2026 mang nặng tính chính trị và thương mại hơn là lý do chuyên môn. Anh ấy xuất hiện như một đại sứ thương hiệu để làm hài lòng các nhà tài trợ chứ không phải một cầu thủ sẵn sàng ra sân quyết chiến".
Nhiều hãng tin xứ Samba không ngại sử dụng từ "fardo" - tạm dịch là "gánh nặng" - để miêu tả về số 10 ở thời điểm này luôn đó các bạn. Kênh ESPN phiên bản Brazil thẳng thừng: "Anh ấy chẳng khác nào gánh nặng của toàn đội. Sự hiện diện của Neymar giống như cái bóng quá lớn phủ lên phòng thay đồ, vô tình tạo ra áp lực tâm lý vô hình cho các đồng đội. Chiến thuật của toàn đội bị ảnh hưởng khi các ngôi sao luôn ở trong trạng thái phải chuyền bóng cho Neymar thay vì tự tin triển khai lối chơi". Nặng lời thật sự!
Bình luận viên Walter Casagrande còn "chốt hạ" luôn: "Bạn không thể dùng một cầu thủ 34 tuổi, người đã có 13 chấn thương trong những năm gần đây, người đã không chơi một trận đấu tốt thậm chí trong 3-4 năm qua và người đã bị chấn thương trong 1 tháng trước World Cup 2026. Bạn không thể đặt niềm tin vào một cầu thủ 34 tuổi, với 13 chấn thương trong 4 năm như Neymar". Brutal nhưng có lý quá đi!
Nguồn: soha.vn