Ối giời ơi, drama tiếp theo của Neymar đây rồi! Anh chàng vừa trải qua một đêm tối tăm nhất đời trong trận Santos hòa Palmeiras 0-0 ở tứ kết Cúp Brazil. Chưa kịp giúp đội nhà thắng, cầu thủ 34 tuổi này đã phải ôm đùi rời sân ngay trước giờ nghỉ giải lao luôn
Cái twist là sau khi chấn thương, Neymar không chỉ buồn mà còn cực kỳ bực mình với... mặt sân Vila Belmiro - chính sân nhà của Santos đó nha! Anh trực tiếp lên mạng gọi tên những người phụ trách sân luôn ấy chứ.
"Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới người phụ trách mặt sân Vila Belmiro. Hôm qua là mặt cỏ tệ nhất mà Vila từng có, đầy những chỗ lồi lõm, bởi họ đã tiến hành làm tơi đất chỉ một ngày trước trận đấu. Thật khó tin!" - Neymar viết đầy uất ức.
Theo lời Neymar thì mặt sân lồi lõm kinh khủng luôn, khiến các cầu thủ phải vật lộn với từng bước chạy, tăng tốc hay giảm tốc. "Bên cạnh việc phải đối đầu với đối thủ, chúng tôi còn phải đối đầu với mặt sân. Trên hết, chúng tôi phải dùng nhiều sức hơn khi bắt đầu chạy, dừng lại hoặc giảm tốc vì mặt đất không bằng phẳng" - anh giải thích đầy bực bội.
Và đây không phải trùng hợp đâu nha! Neymar tiếp tục lên án: "Ba cầu thủ gặp vấn đề trong hiệp một không phải là sự trùng hợp. Không phải ngẫu nhiên mà có ba cầu thủ cảm thấy khó chịu trong hiệp một... Xin chúc mừng... Làm việc tồi tệ thật"
Plot twist là anh đang "diss" chính sân nhà mình đó, chứ không phải sân khách gì xa lạ. Với một người từng nhiều lần chấn thương như Neymar, việc phải rời sân sớm trong trận đấu quan trọng hẳn là đau lòng lắm
Hiện tại Neymar vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương đùi này. "Thật không may, tôi cảm thấy khó chịu ở đùi. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra và hy vọng mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Chúng ta vẫn phải ngẩng cao đầu và tiếp tục tập trung vào quá trình phía trước" - anh chia sẻ đầy lo lắng.
Nguồn: kenh14.vn
Cái twist là sau khi chấn thương, Neymar không chỉ buồn mà còn cực kỳ bực mình với... mặt sân Vila Belmiro - chính sân nhà của Santos đó nha! Anh trực tiếp lên mạng gọi tên những người phụ trách sân luôn ấy chứ.
"Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới người phụ trách mặt sân Vila Belmiro. Hôm qua là mặt cỏ tệ nhất mà Vila từng có, đầy những chỗ lồi lõm, bởi họ đã tiến hành làm tơi đất chỉ một ngày trước trận đấu. Thật khó tin!" - Neymar viết đầy uất ức.
Theo lời Neymar thì mặt sân lồi lõm kinh khủng luôn, khiến các cầu thủ phải vật lộn với từng bước chạy, tăng tốc hay giảm tốc. "Bên cạnh việc phải đối đầu với đối thủ, chúng tôi còn phải đối đầu với mặt sân. Trên hết, chúng tôi phải dùng nhiều sức hơn khi bắt đầu chạy, dừng lại hoặc giảm tốc vì mặt đất không bằng phẳng" - anh giải thích đầy bực bội.
Và đây không phải trùng hợp đâu nha! Neymar tiếp tục lên án: "Ba cầu thủ gặp vấn đề trong hiệp một không phải là sự trùng hợp. Không phải ngẫu nhiên mà có ba cầu thủ cảm thấy khó chịu trong hiệp một... Xin chúc mừng... Làm việc tồi tệ thật"
Plot twist là anh đang "diss" chính sân nhà mình đó, chứ không phải sân khách gì xa lạ. Với một người từng nhiều lần chấn thương như Neymar, việc phải rời sân sớm trong trận đấu quan trọng hẳn là đau lòng lắm
Hiện tại Neymar vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương đùi này. "Thật không may, tôi cảm thấy khó chịu ở đùi. Tôi sẽ tiến hành kiểm tra và hy vọng mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Chúng ta vẫn phải ngẩng cao đầu và tiếp tục tập trung vào quá trình phía trước" - anh chia sẻ đầy lo lắng.
Nguồn: kenh14.vn