TiểuThưTràSữa
New member
Việc Neymar ngồi nhà xem đồng đội đá 2 trận liền tại World Cup đang khiến dân mạng Brazil "căng não" cực mạnh nha!
Hành trình World Cup 2026 của Brazil đang drama hơn cả phim Netflix đó các bạn ơi! Sao lớn nhất đội - Neymar - lại một lần nữa trở thành tâm bão của những cuộc "khẩu chiến" nảy lửa khắp mạng xã hội.
Ngay trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh, tiền đạo 34 tuổi này đã "toang" chấn thương cơ bắp chân phải độ hai khi đang thi đấu cho Santos. Chấn thương này khiến anh phải ngồi ngoài nhìn đội nhà hòa "buồn bã" 1-1 với Maroc ở trận ra quân bảng C, và chắc kèo vắng mặt luôn ở lượt trận thứ hai gặp Haiti nữa rồi. Hiện giờ, cựu sao PSG đang phải "đậu" lại New Jersey (Mỹ) để thực hiện chế độ hồi phục đặc biệt dưới sự "bảo mẫu" 24/7 của đội ngũ y tế, với hy vọng kịp comeback nếu Brazil giành vé vào vòng knock-out.
Chính sự vắng mặt này đã khiến "drama" bùng nổ từ chính giới chính trị luôn á! Chỉ vài giờ trước khi bóng lăn tại Miami, Tổng thống Lula đã lên đồ "cà khịa" ngôi sao đang dưỡng thương bằng những phát ngôn cực gắt tại một sự kiện ở Belo Horizonte.
"Hôm qua tôi có xem một tin tức, rằng Neymar là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được triệu tập lên đội tuyển để làm việc tại nhà. Cậu ấy đang làm việc tại nhà đấy thôi" - Tổng thống nói thẳng không chút nể mặt.
Ông nói thêm: "Tôi nghĩ có khi một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyển chọn đội hình, khi đó chúng ta sẽ có hẳn 11 Pele trên sân. Và nếu các bạn hỏi tôi liệu Neymar có phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không, tôi sẽ đề xuất cái tên Marta (huyền thoại bóng đá nữ Brazil)". Ủa chị này "diss" mạnh vậy?
Nhiều chuyên gia và fan Brazil cho rằng việc HLV Ancelotti "thiên vị" một "lão tướng" không đảm bảo thể lực là một quyết định bất công, "hại" mất cơ hội thi đấu của những tài năng trẻ đang có phong độ "ngon lành" nè.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Sau màn trình diễn "tắc như bưng bít" của Brazil trở trận mở màn, nhiều người lại bắt đầu nhớ Neymar ghê gớm. Sự thiếu sáng tạo và đột biến trong lối chơi của hàng công "Selecao" trước Maroc vô hình trung lại khiến người ta nhớ đến đẳng cấp của Neymar luôn á. Giờ đây, một đám đông fan đang quay xe ủng hộ ngôi sao này, kỳ vọng bản lĩnh và kinh nghiệm "dày dặn sương giá" của anh sẽ là chìa khóa cứu Brazil thoát nạn để tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nguồn: kenh14.vn
Hành trình World Cup 2026 của Brazil đang drama hơn cả phim Netflix đó các bạn ơi! Sao lớn nhất đội - Neymar - lại một lần nữa trở thành tâm bão của những cuộc "khẩu chiến" nảy lửa khắp mạng xã hội.
Ngay trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh, tiền đạo 34 tuổi này đã "toang" chấn thương cơ bắp chân phải độ hai khi đang thi đấu cho Santos. Chấn thương này khiến anh phải ngồi ngoài nhìn đội nhà hòa "buồn bã" 1-1 với Maroc ở trận ra quân bảng C, và chắc kèo vắng mặt luôn ở lượt trận thứ hai gặp Haiti nữa rồi. Hiện giờ, cựu sao PSG đang phải "đậu" lại New Jersey (Mỹ) để thực hiện chế độ hồi phục đặc biệt dưới sự "bảo mẫu" 24/7 của đội ngũ y tế, với hy vọng kịp comeback nếu Brazil giành vé vào vòng knock-out.
Chính sự vắng mặt này đã khiến "drama" bùng nổ từ chính giới chính trị luôn á! Chỉ vài giờ trước khi bóng lăn tại Miami, Tổng thống Lula đã lên đồ "cà khịa" ngôi sao đang dưỡng thương bằng những phát ngôn cực gắt tại một sự kiện ở Belo Horizonte.
"Hôm qua tôi có xem một tin tức, rằng Neymar là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được triệu tập lên đội tuyển để làm việc tại nhà. Cậu ấy đang làm việc tại nhà đấy thôi" - Tổng thống nói thẳng không chút nể mặt.
Ông nói thêm: "Tôi nghĩ có khi một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tuyển chọn đội hình, khi đó chúng ta sẽ có hẳn 11 Pele trên sân. Và nếu các bạn hỏi tôi liệu Neymar có phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không, tôi sẽ đề xuất cái tên Marta (huyền thoại bóng đá nữ Brazil)". Ủa chị này "diss" mạnh vậy?
Nhiều chuyên gia và fan Brazil cho rằng việc HLV Ancelotti "thiên vị" một "lão tướng" không đảm bảo thể lực là một quyết định bất công, "hại" mất cơ hội thi đấu của những tài năng trẻ đang có phong độ "ngon lành" nè.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Sau màn trình diễn "tắc như bưng bít" của Brazil trở trận mở màn, nhiều người lại bắt đầu nhớ Neymar ghê gớm. Sự thiếu sáng tạo và đột biến trong lối chơi của hàng công "Selecao" trước Maroc vô hình trung lại khiến người ta nhớ đến đẳng cấp của Neymar luôn á. Giờ đây, một đám đông fan đang quay xe ủng hộ ngôi sao này, kỳ vọng bản lĩnh và kinh nghiệm "dày dặn sương giá" của anh sẽ là chìa khóa cứu Brazil thoát nạn để tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nguồn: kenh14.vn