BanhAngel5273
New member
Khoảnh khắc tiếng còi kết thúc trận Brazil thắng 3-0 Scotland ngày 25/6 vang lên, camera lập tức zoom vào Neymar. Trên sân cỏ World Cup 2026, anh chàng từng ngông cuồng ngày nào giờ đã 34 tuổi, và Neymar đã khóc nức nở như một đứa trẻ luôn
Đây không phải những giọt nước mắt đắng cay của thất bại như ở Qatar 4 năm trước, mà là sự vỡ oà của người vừa trải qua gần 1000 ngày vật lộn với chấn thương. Neymar đã tìm lại được lý do lớn nhất để tiếp tục chinh chiến rồi đây!
981 ngày chờ đợi cho khoảnh khắc này
981 ngày cơ! Gần ba năm trời Neymar phải làm bạn với phòng y tế, với những ca phẫu thuật dây chằng phức tạp và vô vàn hoài nghi từ dư luận. Kể từ lần cuối khoác áo đội tuyển năm 2023, thế giới bóng đá đã đổi thay nhiều lắm. Người ta đã quen với một Brazil thực dụng của Carlo Ancelotti, quen với việc những đàn em như Vinicius Junior hay Matheus Cunha gánh team. Nhưng với những người yêu bóng đá lãng mạn, vị trí số 10 tại Nam Mỹ vẫn như thiếu thiếu gì đó. Rồi khi Neymar bước qua vạch vôi ở phút 75, cả khán đài như nổ tung luôn!
Ngày Neymar comeback
Hơn 15 phút ngắn ngủi trước Scotland tất nhiên là quá ít để một cầu thủ vừa bình phục chấn thương tạo nên phép màu. Neymar chưa ghi bàn được, những bước chạy chưa đạt đến độ mượt đỉnh cao và các pha xử lý vẫn còn hơi dè chừng. Thế nhưng sự xuất hiện của anh mang ý nghĩa biểu tượng hơn nhiều. Nó là chỗ dựa tinh thần, là chất xúc tác gắn kết tập thể Brazil trẻ trung, đầy khát khao nhưng đôi khi còn thiếu kinh nghiệm.
Nhìn cách Vinicius rực sáng với cú đúp, hay Cunha ăn mừng cực hype, ai cũng hiểu họ đang chiến đấu để đón anh cả trở lại. Chiến thắng 3-0 ngọt ngào và tấm vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng C chính là món quà chào mừng hoàn hảo nhất dành cho Neymar
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar khóc vì anh biết mình đã chiến thắng được định mệnh. Ở tuổi 34, khi sự nghiệp gắn liền với chấn thương, Neymar vẫn ở đây, kiên cường giành giật từng cơ hội để cháy hết mình lần cuối tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những giọt nước mắt ấy đã rửa trôi mọi áp lực dồn nén suốt gần một nghìn ngày tối tăm qua
Nguồn: soha.vn
Đây không phải những giọt nước mắt đắng cay của thất bại như ở Qatar 4 năm trước, mà là sự vỡ oà của người vừa trải qua gần 1000 ngày vật lộn với chấn thương. Neymar đã tìm lại được lý do lớn nhất để tiếp tục chinh chiến rồi đây!
981 ngày chờ đợi cho khoảnh khắc này
981 ngày cơ! Gần ba năm trời Neymar phải làm bạn với phòng y tế, với những ca phẫu thuật dây chằng phức tạp và vô vàn hoài nghi từ dư luận. Kể từ lần cuối khoác áo đội tuyển năm 2023, thế giới bóng đá đã đổi thay nhiều lắm. Người ta đã quen với một Brazil thực dụng của Carlo Ancelotti, quen với việc những đàn em như Vinicius Junior hay Matheus Cunha gánh team. Nhưng với những người yêu bóng đá lãng mạn, vị trí số 10 tại Nam Mỹ vẫn như thiếu thiếu gì đó. Rồi khi Neymar bước qua vạch vôi ở phút 75, cả khán đài như nổ tung luôn!
Ngày Neymar comeback
Hơn 15 phút ngắn ngủi trước Scotland tất nhiên là quá ít để một cầu thủ vừa bình phục chấn thương tạo nên phép màu. Neymar chưa ghi bàn được, những bước chạy chưa đạt đến độ mượt đỉnh cao và các pha xử lý vẫn còn hơi dè chừng. Thế nhưng sự xuất hiện của anh mang ý nghĩa biểu tượng hơn nhiều. Nó là chỗ dựa tinh thần, là chất xúc tác gắn kết tập thể Brazil trẻ trung, đầy khát khao nhưng đôi khi còn thiếu kinh nghiệm.
Nhìn cách Vinicius rực sáng với cú đúp, hay Cunha ăn mừng cực hype, ai cũng hiểu họ đang chiến đấu để đón anh cả trở lại. Chiến thắng 3-0 ngọt ngào và tấm vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng C chính là món quà chào mừng hoàn hảo nhất dành cho Neymar
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar khóc vì anh biết mình đã chiến thắng được định mệnh. Ở tuổi 34, khi sự nghiệp gắn liền với chấn thương, Neymar vẫn ở đây, kiên cường giành giật từng cơ hội để cháy hết mình lần cuối tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những giọt nước mắt ấy đã rửa trôi mọi áp lực dồn nén suốt gần một nghìn ngày tối tăm qua
Nguồn: soha.vn