NhimXanh6917
Member
Cảnh tượng Neymar òa khóc như một đứa trẻ sau trận Brazil thắng Scotland 3-0 ngày 25/6 đã khiến cả thế giới phải xúc động! Ở tuổi 34, chàng trai từng "ngông" ngày nào giờ đây đã trở lại World Cup 2026 sau hành trình dài vật lộn với chấn thương
Đây không phải những giọt nước mắt thất vọng như ở Qatar 4 năm trước nữa đâu, mà là sự vỡ òa của một con người đã phải đấu tranh suốt gần 1000 ngày để được trở lại làm điều mình yêu nhất!
981 ngày chờ đợi - hành trình quá mệt mỏi!
Tròn 981 ngày ròng rã, tức gần 3 năm trời, Neymar phải làm bạn với phòng y tế, trải qua những ca phẫu thuật dây chằng siêu phức tạp và đối mặt với vô vàn hoài nghi từ dư luận. Kể từ lần cuối khoác áo đội tuyển năm 2023, bóng đá thế giới đã đổi thay nhiều lắm rồi
Người ta đã quen với Brazil thực dụng của HLV Carlo Ancelotti, với việc những đàn em như Vinicius Junior hay Matheus Cunha gánh team. Nhưng với những fan lãng mạn, vị trí số 10 huyền thoại của Brazil như vẫn luôn thiếu vắng một mảnh ghép nào đó...
Cho đến khi Neymar bước vào sân ở phút 75, cả khán đài literally nổ tung luôn! Mảnh ghép cuối cùng đã trở về đúng chỗ rồi!
Ngày Neymar comeback chính thức!
15 phút thi đấu trước Scotland tất nhiên là quá ít để tạo phép màu liền. Neymar chưa ghi bàn được, những pha chạy chưa thực sự đỉnh cao, xử lý bóng còn hơi cẩn thận. Nhưng mà việc anh xuất hiện đã mang ý nghĩa tinh thần cực to luôn!
Đó là điểm tựa cho cả đội Brazil trẻ trung đầy khát khao nhưng đôi khi còn thiếu kinh nghiệm. Nhìn Vinicius cháy hết mình với cú đúp, hay Cunha ăn mừng tưng bừng, ai cũng hiểu họ đang chiến đấu để chào đón anh cả về nhà
Chiến thắng ngọt ngào 3-0 và tấm vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng C chính là món quà chào mừng hoàn hảo nhất cho Neymar đây!
Ngay sau tiếng còi kết thúc, Neymar bật khóc vì anh đã thắng được chính số phận của mình. Ở tuổi 34, khi cả sự nghiệp toàn là chấn thương, Neymar vẫn đứng đây, kiên cường giành giật từng cơ hội để được cháy hết mình lần cuối tại đấu trường lớn nhất hành tinh
Những giọt nước mắt ấy đã rửa trôi mọi áp lực dồn nén suốt gần 1000 ngày tăm tối vừa qua...
Màn comeback này có thể chưa hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng lại là bước đệm tâm lý vô giá luôn! Nó chứng minh ngọn lửa đam mê bên trong "vũ công Samba" chưa bao giờ tắt cả
Nguồn: kenh14.vn
Đây không phải những giọt nước mắt thất vọng như ở Qatar 4 năm trước nữa đâu, mà là sự vỡ òa của một con người đã phải đấu tranh suốt gần 1000 ngày để được trở lại làm điều mình yêu nhất!
981 ngày chờ đợi - hành trình quá mệt mỏi!
Tròn 981 ngày ròng rã, tức gần 3 năm trời, Neymar phải làm bạn với phòng y tế, trải qua những ca phẫu thuật dây chằng siêu phức tạp và đối mặt với vô vàn hoài nghi từ dư luận. Kể từ lần cuối khoác áo đội tuyển năm 2023, bóng đá thế giới đã đổi thay nhiều lắm rồi
Người ta đã quen với Brazil thực dụng của HLV Carlo Ancelotti, với việc những đàn em như Vinicius Junior hay Matheus Cunha gánh team. Nhưng với những fan lãng mạn, vị trí số 10 huyền thoại của Brazil như vẫn luôn thiếu vắng một mảnh ghép nào đó...
Cho đến khi Neymar bước vào sân ở phút 75, cả khán đài literally nổ tung luôn! Mảnh ghép cuối cùng đã trở về đúng chỗ rồi!
Ngày Neymar comeback chính thức!
15 phút thi đấu trước Scotland tất nhiên là quá ít để tạo phép màu liền. Neymar chưa ghi bàn được, những pha chạy chưa thực sự đỉnh cao, xử lý bóng còn hơi cẩn thận. Nhưng mà việc anh xuất hiện đã mang ý nghĩa tinh thần cực to luôn!
Đó là điểm tựa cho cả đội Brazil trẻ trung đầy khát khao nhưng đôi khi còn thiếu kinh nghiệm. Nhìn Vinicius cháy hết mình với cú đúp, hay Cunha ăn mừng tưng bừng, ai cũng hiểu họ đang chiến đấu để chào đón anh cả về nhà
Chiến thắng ngọt ngào 3-0 và tấm vé vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng C chính là món quà chào mừng hoàn hảo nhất cho Neymar đây!
Ngay sau tiếng còi kết thúc, Neymar bật khóc vì anh đã thắng được chính số phận của mình. Ở tuổi 34, khi cả sự nghiệp toàn là chấn thương, Neymar vẫn đứng đây, kiên cường giành giật từng cơ hội để được cháy hết mình lần cuối tại đấu trường lớn nhất hành tinh
Những giọt nước mắt ấy đã rửa trôi mọi áp lực dồn nén suốt gần 1000 ngày tăm tối vừa qua...
Màn comeback này có thể chưa hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng lại là bước đệm tâm lý vô giá luôn! Nó chứng minh ngọn lửa đam mê bên trong "vũ công Samba" chưa bao giờ tắt cả
Nguồn: kenh14.vn