Chill đi dạo bờ biển thôi mà bắt gặp thứ trông như alien, ai cũng phải "what the hell" hết á!
Adam Dickinson, anh chàng 31 tuổi gốc Liverpool (Anh) đang sống tại New Zealand, vừa có trải nghiệm "độc lạ" khi phát hiện sinh vật cực kỳ kỳ quái trên bãi biển Pakiri.
Nhìn con vật này trong ảnh thôi đã thấy sợ rồi nha: có mấy đốm màu tím xếp thành vòng tròn, xung quanh là lớp thạch trắng trong, nhìn y chang kiểu hình mặt trời luôn ấy!
Hôm đó anh Adam cùng vợ và 2 đứa con đi chơi biển vui vẻ. Anh kể: "Chúng tôi đi ra ngoài, thấy khoảng 100 con sứa nằm dọc khu vực đó. Cuối cùng sau tầm 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi gặp 'cái này'.
Trông nó giống như sinh vật ngoài hành tinh vậy đó! Ban đầu chúng tôi thấy rất ấn tượng, vì đó là một điều tuyệt vời".
Plot twist nè các bạn ơi!
Viện nghiên cứu nước và khí quyển quốc gia của New Zealand đã lên tiếng xác nhận: đây chính là sứa bờm sư tử - loài sứa nổi tiếng và lớn nhất thế giới luôn đó! Khi ở dưới nước, những xúc tu của em này có thể dài từ 30 mét trở lên - dài hơn cả con cá voi xanh nữa là cùng!
Mặc dù trông có vẻ cute nhưng đừng có mà "vỗ béo" nha! Sứa bờm sư tử dùng các xúc tu để tiêm chất độc vào con mồi, khiến nạn nhân đau điếng nhưng may là không gây chết người. Loài này thường sống ở vùng nước lạnh như Bắc Cực, phía Bắc Đại Tây Dương và phía Bắc Thái Bình Dương.
Thôi thì hết mystery rồi nhé, không phải UFO đâu mà lo!
Nguồn: soha.vn