New York đóng băng toàn thành phố, đối mặt cơn bão tuyết khủng nhất 10 năm qua ❄️

Một cơn bão tuyết siêu to khổng lồ đang càn quét khu vực Đông Bắc nước Mỹ, khiến chính quyền nhiều bang phải thông báo tình trạng khẩn cấp, đóng cửa trường học và khuyên người dân "đừng có mà đi đâu cả"

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, rạng sáng 23/2 (giờ địa phương), thành phố New York ghi nhận tuyết rơi nhẹ kèm hiện tượng "sương mù đóng băng" nghe xong muốn chui vào chăn luôn, nhiệt độ xuống tận -1 độ C. Các chuyên gia dự báo điều kiện bão tuyết sẽ "nhanh chóng hình thành" từ bang Maryland tới khu vực Đông Nam vùng New England, khiến việc ra ngoài trở thành một sự liều mạng

f8419541f4d5dfd6705f.jpg


Tuyết rơi dày đặc với tốc độ 5-7cm mỗi giờ vào thời điểm đỉnh điểm, ảnh hưởng tới khoảng 54 triệu người. Tại New York, tầm nhìn giảm mạnh đến mức các toà nhà chọc trời ở khu Wall Street gần như "biến mất" khi nhìn từ quận Brooklyn đối diện. Kiểu giống như game sinh tồn mà render distance bị giảm về 0 vậy ️

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất điện trên diện rộng do tuyết dày cộng với gió giật cực mạnh. Tính đến 1h39 sáng 23/2 giờ địa phương, gần 80,000 hộ dân tại bang New Jersey đã rơi vào cảnh "tắt đèn nằm im", theo dữ liệu từ trang theo dõi poweroutage.us.

Còn về chuyện bay lên trời thì quên đi nhé! Dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay FlightAware cho thấy hơn 5,000 chuyến bay đã bị hủy tính đến sáng sớm cùng ngày ✈️❌

Thị trưởng New York, ông Zohran Mamdani, thông báo toàn bộ đường phố, cao tốc và cầu trong thành phố sẽ bị đóng cửa từ 21h tối Chủ nhật đến trưa thứ Hai. Basically là thành phố sẽ "đóng băng" hoàn toàn

"New York chưa từng đối mặt với một cơn bão quy mô như vậy trong suốt thập kỷ qua", ông nói khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân tránh mọi hoạt động di chuyển không thiết yếu. Translation: Ở nhà đi các bạn ơi!

Lệnh hạn chế không áp dụng với lực lượng làm việc thiết yếu hoặc những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, một số người dân vẫn lo lắng khi nhiều nơi làm việc chưa đóng cửa dù giao thông đã "đứng hình" rồi.

Tại thành phố Boston, Thị trưởng Michelle Wu đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường công lập và các tòa nhà hành chính trong ngày 23/2. Học sinh Boston đang ăn mừng ngày nghỉ bất ngờ này chắc luôn

412a347f29b5923182f2.jpg


Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ ngập lụt ven biển từ bang Delaware tới khu vực Cape Cod, ảnh hưởng tới các tuyến đường ven biển và nhà dân.

Gió giật có thể lên tới 100km/h vào cuối ngày Chủ nhật và kéo dài sang thứ Hai, khiến điều kiện đi lại "nguy hiểm đến mức gần như không thể". Nghe xong mà thấy sợ luôn á

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, cảnh báo tại một cuộc họp báo rằng "điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến". Bà kêu gọi người dân nhanh chóng dự trữ thực phẩm, thuốc men và thức ăn cho boss (thú cưng) trước khi ở yên trong nhà.

"Sau đó, hãy ổn định lại. Xem thêm Olympic, đọc sách, cập nhật tin tức, gọi cho gia đình, ba mẹ" bà nói. Nghe có vẻ chill nhưng thực ra là serious lắm nha mọi người!

Cơn bão lần này ập đến chỉ vài tuần sau khi khu vực Đông Bắc Mỹ vừa hồi phục sau một đợt thời tiết mùa đông khắc nghiệt khác có liên quan tới hơn 100 ca tử vong, làm dấy lên lo ngại về một mùa đông bất thường và ngày càng cực đoan tại khu vực này. Basically thiên nhiên đang "mood swing" cực mạnh ️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top