Sẽ có những khoảnh khắc trong đời mà bạn vô cùng muốn có ai đó ở bên...
Sống solo thì tự do phết đấy, không drama, không phải làm lành vất vả, không ghen tuông, không tan vỡ chia ly gì cả. Nhưng đôi khi giữa biển người mênh mông, bạn có bao giờ nghĩ "haizz giá mà có ai đó bên cạnh thì phê biết mấy" không?
01
Bạn gặp drama công việc nặng nề. Không dám kể bố mẹ vì sợ ba mẹ lo. Không dám kể bạn bè vì thấy xấu hổ. Bạn chỉ có thể ôm hết mọi thứ vào lòng một mình.
Lúc này chỉ nghĩ "giá có người yêu để tâm sự thì tốt biết mấy"
02
Hẹn hò đi du lịch với hội bạn, ai dè cả lũ đều dẫn bồ theo. Chỉ có mình bạn FA một thân một mình, ngại vcl luôn á.
Phải nghĩ cớ hùng nào đó bận việc cancel đi. Rồi lướt ảnh du lịch người ta đăng, trong lòng ghen tị vô cùng
03
Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng lúc nửa đêm. Mở mắt ra thì toàn bóng tối và sự im lặng đến rợn người. Chỉ biết ôm chặt cái gối, tự ru mình ngủ lại thôi.
Ước gì có ai đó ôm vào lòng lúc này...
04
Ngày thường thì ổn, dù mệt nhưng vẫn cân được. Nhưng FA sợ nhất là lúc ốm. Có lần bị chấn thương ở lưng, về nhà mới phát hiện thay quần áo cũng không được. Khoảnh khắc đó chỉ muốn bật khóc vì bất lực quá
05
Đang shopping bỗng thấy bộ đồ đôi cute hết nấc. Nghĩ liền "ước gì có người yêu để mặc đồ couple, chụp ảnh cùng nhau, rồi đi dạo nắm tay".
Rồi được sà vào lòng người ấy, cho cả thế giới biết đó là bồ của mình
06
Ghé tiệm fastfood ăn một mình. Đang ăn thì đau bụng, phải chạy vào toilet gấp. Ra ngoài thì phát hiện đồ ăn đã bị dọn mất, kể cả miếng gà rán yêu thích chưa kịp động đũa.
Thấy tủi thân muốn khóc lắm nhưng nghĩ lại thấy nực cười quá, chỉ còn cách quay lưng bước đi thôi
07
Xung quanh toàn người có bồ, nhiều đứa đã cưới xong sinh con rồi. Mỗi năm đi đám cưới không biết bao nhiêu lần, mừng tiền đã mệt nghỉ.
Ai cũng nhìn mình như người ngoài hành tinh. Gặp là hỏi câu kinh điển: "Có người yêu chưa vậy?"
08
Nghe được bài hát hay xỉu, xem được phim đỉnh của chóp, biết quán ăn ngon phát điên. Nhưng không biết share với ai cả.
Chỉ biết chụp ảnh lại rồi cất vào thư viện riêng của mình thôi
09
Trên đường về thấy bánh yêu thích đang sale mua 2 giảm 50% chiếc thứ 2. Vào mua liền tay một mớ để ăn sáng mai, mua 2 tặng 1 rồi lại mua thêm 3 loại khác nữa.
Nhìn xung quanh toàn couple, chợt nghĩ có người yêu thì cùng ăn vui biết mấy. Hoặc ít nhất cũng được kể cho người ấy nghe hôm nay của mình ra sao
10
Mua son mới, váy mới. Muốn thử son, mặc váy nhưng lại không biết làm đẹp cho ai xem. Nghĩ đi nghĩ lại rồi... thôi đặt xuống vậy.
Solo lâu quá, mất hết động lực và dũng khí makeup cho bản thân luôn
11
Về sau chuyến công tác, đã là đêm khuya. Ga tàu vắng tanh, ít taxi đậu đường.
Kéo vali nặng nề, chỉ ước có ai đó đang đợi mình ngoài kia. Rồi ôm mình và nói: "Thương em..."
12
Thuê trọ cùng bạn, nhưng bạn có người yêu. Hai đứa họ liên tục "phát cẩu lương" cho mình ăn.
Có lần đau bụng về sớm, thấy bạn cùng phòng và bồ đang ngồi sofa xem phim, anh ấy đang bóc hạt dẻ cho bạn mình ăn.
Lặng lẽ về phòng đóng cửa lại. Nằm dài trên giường, chỉ ước có ai đó pha cho mình cốc nước ấm hay nấu bát cháo
13
Đếm ngược giao thừa, Facebook ngập status ngọt ngào người ta gửi cho nửa kia.
Ước có ai đó cùng đi chơi đêm giao thừa, rồi ôm nhau ngắm pháo hoa. Người ấy sẽ nói: "Giờ này năm sau, mình vẫn đang ở bên nhau nhé"
14
Công ty báo động cháy, mọi người chạy tán loạn. An toàn rồi, ai cũng gọi điện báo tin cho người yêu. Còn mình nhìn điện thoại mãi, không biết gọi cho ai cả
15
Tình cờ chứng kiến màn cầu hôn siêu lãng mạn. Anh trai quỳ gối cầm nhẫn. Cô gái vừa khóc vừa cười hạnh phúc.
Đứng đơ người ra rất lâu. Có vẻ nhiều năm trước mình cũng từng mơ một lời cầu hôn như vậy.
Ai chả muốn kết hôn, nhưng tìm người phù hợp sao mà khó vậy trời
16
Chuyển nhà một mình, dù thuê dịch vụ trọn gói nhưng vẫn còn vô vàn việc phải tự làm. Lại còn nuôi chú chó Border Collie to bự. Xe chuyển nhà chở đồ đạc rồi, nhưng mình và cún không lên được vì hết chỗ.
Cả hai đứng dầm mưa nửa tiếng đồng hồ. Nếu có ai đó ở bên, chắc đã đỡ vất vả hơn nhiều
17
Mỗi lần idol tổ chức concert là lại muốn có người yêu. Muốn dẫn người ấy gặp idol, cùng vẫy lightstick, cùng hát. Nếu đủ gan còn có thể hôn nhau giữa tiếng nhạc của idol nữa.
Chắc sẽ epic lắm đó
18
Ex lấy vợ và gửi thiệp mời vì hai người từng là đồng nghiệp. Suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định đi.
Sáng hôm đó mặc đồ lâu rồi không mặc, đi giày cao gót để xó mãi. Nếu có thêm anh đẹp trai đi cùng thì perfect rồi...
19
Mưa to đúng giờ tan tầm. Đứng trước cửa công ty, nhìn biết bao chàng trai đang cầm ô đợi bạn gái.
Thành phố rộng lớn mà không ai đưa ô cho mình. Người ta chờ ô, còn mình chỉ biết chờ mưa tạnh thôi
20
Lúc nghe tin crush đang yêu sâu đậm đã có bạn gái rồi, lúc đó thực sự rất muốn có người yêu luôn á
Nguồn: kenh14.vn