Nếu Steve Jobs sinh ra ở Việt Nam thì sao nhỉ?

Hồi đó, ngày 19/07/2000: Sau khi comeback về Apple, anh Steve đã drop sản phẩm The G4 Cube. Ông anh không ngại flex đứa con cưng của mình "The G4 Cube chỉ đơn giản là chiếc máy tính tuyệt cú mèo hơn bao giờ hết!" Giá khởi điểm cho chiếc hộp nhỏ bé là 1.799 USD (tầm 25,468,443 VND với tỷ giá 14.157 VND/USD).

A: Nhìn cũng được mà lấy tư cách gì nói là tốt nhất thế giới. Vãi cả "Tuyệt cú mèo"…

B: Công ty cùi bắp mà so với IBM, HP giá lại quá mắc.

C: Máy nóng, thiết kế không có quạt tản nhiệt mà còn chống chế "một cuộc cách mạng làm mát máy tính".

1 năm sau, Apple quyết định khai tử đứa con cưng vì doanh số sụt thảm hại... Không những bị bầu chọn là "Top 10 sản phẩm công nghệ yểu mệnh nhất chưa từng có" mà từ đó Steve còn bị gắn biệt danh là "Sờ-Ti Nổ"

Ngày 21/11/2006: Sau thành công của iPod, có rất nhiều tin đồn Apple sẽ sản xuất điện thoại cảm ứng. Tuy nhiên, trước tin đồn về chiếc điện thoại "iPod phone" đối thủ tương lai của Palm, Ed Colligan, CEO của Palm nói: "Chúng tôi đã học hỏi và tranh đấu trong vài năm để tìm ra cách tạo nên một chiếc điện thoại tao nhã. Những gã sản xuất máy tính (Apple) sẽ không định tìm hiểu điều này..."

A: Người ta đầu tư nghiêm túc, mất cả năm trời để tìm hiểu để có thể biến PDA thành smartphone. Apple sản xuất máy tính thì sao mà hiểu được người dùng điện thoại muốn gì..

B: Ồi.. lại Sờ-Ti Nổ ấy mà, lại bốc phét thôi

Ngày 09/01/2007: Sau 2 năm rưỡi đầu tư và chịu sức ép từ những lời đơm đặt và nói xấu từ đối thủ, Sờ-Ti Nổ ra mắt chiếc điện thoại với sự kết hợp của 3 thiết bị: 1 iPod với màn hình cảm ứng lớn hơn, 1 chiếc điện thoại di động có tính cách mạng, 1 phương tiện giao tiếp internet đột phá... Trong buổi ra mắt, Sờ-Ti Nổ đã dùng rất nhiều mỹ từ cho đứa con cưng của mình "Cuộc cách mạng", "Tái định nghĩa điện thoại". Thậm chí, Sờ-Ti Nổ đã không ngần ngại so sánh với các điện thoại danh tiếng trên thị trường như MotoQ, BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62 và nói rằng nó khó sử dụng và không thông minh bằng iPhone nhưng giá lại mắc hơn.

A: Lần đầu làm về điện thoại mà dám nói là "Cuộc cách mạng", "Tái định nghĩa điện thoại"... quá nổ.. Không một chút khiêm tốn. Đã vậy còn dìm hàng hãng khác...

B: Doanh nghiệp mới ra mắt điện thoại đã thể hiện cạnh tranh không lành mạnh liên tục đá xoáy Microsoft, MotoQ, BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62.

C: Bàn phím ảo làm sao bằng bàn phím vật lý được.

D: Điện thoại thì xấu ăn cắp thiết kế của O2 giá bán quá mắc. Cờ hó mới mua (4GB ~ $499, 8GB ~ $599 hợp đồng 2 năm với Cingular). Ai thèm mua ị phôn. Nghe cái tên là thấy mắc…

Những ngày sau đó "iPhone" liên tục chịu sự chỉ trích từ cộng đồng mạng và những người có sức ảnh hưởng trong ngành cũng nhận định sản phẩm này sẽ chết yểu…

Một ngày sau đó, ngày 10/01/2007:

A: Thiết kế thì nhái của O2. Màn hình cảm ứng rộng đã có ở O2 rồi vậy mà dám nói đi trước tới 5 năm.

B: Thiết kế ẻo lả làm sao chất và men bằng O2. Đúng là "ái phôn" chỉ dành cho những bọn đồng tính.

C: 6 tháng sau mới có hàng.. Đúng là làm ăn thật tệ.. Sản phẩm chưa có mà đã rao bán. 6 tháng sau chắc công nghệ đã cũ rồi.

D: Sản phẩm dùng để thuyết trình mà, đã hoàn thiệt đâu mà bán được. "Í ẹ phôn" mà

Những ngày sau đó: Một cư dân mạng tự nhận là có người thân làm trong Apple và thấy cần phải vạch mặt Sờ-Ti Nổ đã lừa đảo lòng tin người dùng. Theo thông tin anh cung cấp, sản phẩm trong buổi ra mắt là sản phẩm chưa hoàn chỉnh, thậm chí tính năng là gọi điện vẫn chưa được hoàn thiện. Sóng điện thoại lúc nào cũng chập chờn. Sờ-Ti Nổ đã phê duyệt bộ phận kỹ thuật cho hiển thị vạch sóng luôn luôn là 5 vạch mặc dù điện thoại bị lỗi mất sóng.

Ngoài ra, anh còn chỉ ra rằng ị-phôn còn gặp rất nhiều lỗi như nếu lướt web trước rồi sau đó gửi email thì bị lỗi. Hay trình chơi nhạc chỉ có thể hoạt động tốt khi phát một phần của đoạn nhạc. Nếu phát hoàn toàn 1 đoạn nhạc điện thoại sẽ bị treo, cuộc gọi tự ngắt, tự tắt máy,… Anh cam đoan mình không phải là người của hãng điện thoại khác để nói xấu Apple. Anh chỉ muốn công bố sự thật để bảo vệ người tiêu dùng.

A: Một cách làm ăn gian dối. Coi thường người tiêu dùng.

B: Một đằng nói ủng hộ thương hiệu Việt mà làm ăn gian dối kiểu này thà mua hàng tàu cao cấp còn hơn.

C: Nhìn biểu tượng là hiểu rồi. Trái táo cắn còn dở dang mà, sản phẩm cũng phải đang chờ hoàn thiện thôi. Biểu sao Vietnam không nghèo

D: Mấy thằng đầu hói thấy gian gian.

Ngày 17/01/2007: Ballmer đã cười chế nhạo iPhone khi được phỏng vấn, cho rằng điện thoại này quá mắc và không thật sự hữu dụng khi bỏ bàn phím vật lý.

A: Giá điện thoại quá mắc.

B: Đã vậy còn độc quyền chọn nhà cung cấp. Mặc dù Cingular là hãng tốt nhưng người tiêu dùng có quyền chọn nhà cung cấp chứ.

Ngày 24/06/2010: Sờ-Ti Nổ vẫn tiếp tục cho ra mắt iPhone 4. Vẫn như mọi khi, sự kiện là nguồn cảm hứng chỉ trích của dư luận. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa ra mắt iPhone 4 liên tục bị người dùng bóc phốt. iPhone 4 bị phát cháy, hình chụp bị ngả vàng ám xanh,... Đặc biệt, báo chí công khai việc Sờ-Ti Nổ phớt lờ cảnh báo của nhân viên về việc thiết kế ảnh hưởng đến khả năng bắt sóng của iPhone. iPhone 4 bị mất sóng và bị khuyến cáo không nên mua. Trong buổi họp báo, Sờ-Ti Nổ hứa sẽ đền bù cho vỏ điện thoại bằng cao su. Và nói sự cố này được thổi phồng quá mức và sẵn sàng trình chiếu cho thấy điện thoại của đối thủ cũng gặp những vấn đề tương tự.

A: Chết. lần này gắn bom thật rồi các bạn ạ. Táo-mẻ ra mắt siêu phẩm mới iBomb. Thật không thể tin nổi

B: Má ơi tìm hầm trú thôi. Bây giờ em tin rồi.

C: Không hiểu sao thằng Sờ Ti đó gian dối như vậy mà vẫn có mấy đám bò tung hê và xếp hàng đi mua?

D: Nếu đời đầu còn chấp nhận được. Đằng này sản phẩm đã ra mắt 4 lần rồi mà vẫn lập lờ với người tiêu dùng. Làm ăn dân dối. biểu sao người Việt không dìm hàng Việt

Ngày 18/07/2010: RIM, Nokia và HTC đều tỏ ra giận dữ và đồng loạt lên tiếng về việc CEO Steve Jobs của Apple ngang nhiên lấy các mẫu dế của họ ra làm ví dụ chứng minh tất cả smartphone đều có những "điểm yếu" và bị mất sóng nếu cầm không đúng cách như iPhone 4.

A: Đã làm ăn gian dối còn dìm hàng đối thủ

B: Nổ về anten, mấy hãng kia làm biết bao lâu và kinh nghiệm lẫn test cỡ nào về anten rồi. Bày đặt xạo xạo về thiết kế anten nên người ta mới bắt lỗi.

C: Tốt hay không tốt, đắt hay rẻ, hàng Việt hay không phải Việt, nhưng Nói không với hãng ba hoa mà không biết ngượng.

Ngày 21/01/2012: Tờ báo The Hanoi Times tiết lộ nội dung của thủ tướng điều trần và hỏi Sờ Ti Nổ vào cuối tháng 2 năm ngoái về việc tại sao không sản xuất iPhone ở Vietnam mà phải đặt bên Tàu khựa? Sờ Ti Nổ trả lời là không thể sản xuất ở Vietnam.

A: Tại sao không tạo điều kiện cho người Việt Nam có công ăn việc làm. Lừa được một mớ người tiêu dùng rồi thì cũng phải suy nghĩ cho người khác chứ. Ăn gì mà dày thế? Ăn luôn cả bít tất hả ông Nổ?

B: Làm ăn thật là thất đức. Còn đi tài trợ cho Trung Quốc nữa chứ.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top