Tanjiro Kamado là nhân vật chính đầy inspiration của Thanh Gươm Diệt Quỷ mà ai cũng yêu, nhưng hỏi thật nha: nếu để Sanemi Shinazugawa - một trong những Trụ cột - làm main thì bộ truyện sẽ dark đến mức nào? Hai người có backstory giống nhau y chang, nhưng cách xử lý trauma thì... trời ơi đất hỏi luôn! Sanemi giống như phiên bản gương tối của Tanjiro vậy - nếu anh này lên làm MC thì Kimetsu no Yaiba sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác biệt đó nha!
Sanemi Shinazugawa là anh cả trong gia đình có tận bảy anh em, mà lại có ông bố toxic cực kỳ. Bố anh bị kẻ thù dùng dao chọc tới chết luôn. Một thời gian sau đó, mẹ của các anh em vô tình biến thành quỷ và... giết chết năm trong bảy đứa con của bà. Sanemi đã phải tự tay giết mẹ mình để tự vệ. Genya - em trai anh - đã la hét trách móc Sanemi, và anh đã bỏ chạy, bỏ rơi em mình luôn. Tưởng tượng cái feeling đó đi, ám ảnh chưa!
Sau đó Sanemi bắt đầu solo hunt quỷ như kiểu vigilante. Một lần nọ, anh gặp Masachika Kumeno - một thành viên của đội Diệt Quỷ. Hai người trở thành bestie và Masachika giúp anh gia nhập đội. Tuy nhiên, Kumeno đã rip trong cuộc chiến với quỷ, để lại Sanemi là người duy nhất trở thành Phong Trụ. Anh mang trong mình lòng căm thư sâu sắc với tất cả ác quỷ vì chúng đã phá hủy gia đình và người bạn duy nhất của anh.
Câu chuyện của Sanemi giống với cuộc đời Tanjiro ở nhiều điểm: cả hai đều mất gần như toàn bộ gia đình, chỉ còn mỗi một người em. Cả hai đều là anh cả trong gia đình đông con và cảm thấy phải có trách nhiệm với mọi người. Nhưng điểm khác biệt nằm ở cách xử lý những trauma và mất mát. Tanjiro vẫn ở bên cạnh Nezuko bất chấp việc em trở thành quỷ, trong khi Sanemi bỏ rơi Genya để đi tìm cách báo thù cho bằng được.
Nếu bộ truyện theo chân Sanemi thay vì Tanjiro thì nó sẽ thành hành trình giận dữ và hận thù full power của anh luôn á! Kimetsu no Yaiba sẽ mở ra những nhiệm vụ tiêu diệt mọi con quỷ của Sanemi, cũng như quá trình grind lên vị trí Phong Trụ. Những trận chiến của Sanemi với quỷ sẽ nhiều hơn, máu me hơn những trận của Tanjiro vì anh không hề do dự khi thấy quỷ - chém luôn không cần suy nghĩ!
Câu chuyện của Sanemi đầy rẫy cái chết và bi kịch, và vì tổn thương cộng với mong muốn bảo vệ em trai, Sanemi đã reject Genya. Anh thậm chí làm mọi cách để buộc Genya rời đội Diệt Quỷ. Anh còn định chọt mù đôi mắt của Genya để em không thể chiến đấu nữa - toxic love language kiểu gì chứ! Cảm xúc hỗn loạn của Sanemi sẽ khiến câu chuyện trả thù trong Kimetsu no Yaiba trở nên dark gấp nhiều lần. Gia đình chết chóc, tự tay giết mẹ ruột và mất người bạn thân, nguồn cơn đều từ quỷ - Sanemi đã phải đối mặt với mất mát nhiều hơn hầu hết các nhân vật khác trong series.
Nguồn: gamek.vn