Đặng Bích Ngọc (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Ngọc đã mê ngành Dược từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường cấp 3 luôn á! Và cô bạn đã cày cuốc hết mình trong năm lớp 12 để chạm tới ước mơ – đỗ vào một trường Dược. Và boom, Ngọc đã làm được! Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương chính là ngôi trường mà cô gắn bó suốt 3 năm với biết bao kỷ niệm vui.
"Nhiều người hay hỏi mình 'Tại sao cậu lại chọn học Dược?', 'Ôi, Dược khó lắm, sao cậu lại thích nó nhỉ?'..." Ngọc chia sẻ. Đúng là Dược khó thật, nhưng với Ngọc thì đây là một ngành siêu ý nghĩa. Cô muốn học Dược để cứu người và giúp đỡ mọi người. Trong 3 năm học tại đây, Ngọc được tiếp xúc, hòa nhập cùng các bạn sinh viên, có thêm nhiều mối quan hệ xịn xò; được mọi người yêu mến và tin tưởng đến nỗi được bổ nhiệm làm bí thư lớp luôn nè! Ngọc luôn trân trọng và biết ơn những điều đó lắm
Dược là môn chuyên ngành khó, Ngọc cũng từng gặp không ít khó khăn trong quá trình học. Nhất là khi mới vào năm nhất, lúc đó dịch COVID-19 đang bùng phát căng đét, không được đến lớp mà phải học online tại nhà. Điều này khiến Ngọc không có nhiều cơ hội trao đổi thông tin với bạn bè, hay nhiều khi mạng lỗi, đường truyền kém làm không nghe rõ thầy cô giảng bài... Lúc đó quả thật như một thử thách vậy, nhưng may quá, đến năm 2 cơn dịch đã dịu hơn và Ngọc lại được tiếp tục đến trường với bạn bè, được nghe thầy cô giảng bài trực tiếp trên lớp.
Ngọc đã cố gắng rất nhiều, chưa bao giờ thấy là đủ và một trong những thành quả đạt được là được nhà trường trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường đó nha! Và Ngọc cũng đang phấn đấu để sắp tới chính thức trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài việc học và phấn đấu trên lớp, Ngọc cũng tham gia những hoạt động ngoại khóa như chương trình Tiếp sức mùa thi, hay cùng câu lạc bộ nhảy tham gia những hoạt động như chương trình khai giảng, Gala chào mừng tân sinh viên,...
"Don't give up – Không từ bỏ" là câu nói Ngọc luôn nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Cô cũng mong các bạn sẽ luôn nói câu này, luôn theo đuổi ước mơ và hoài bão để sau này nhìn lại, mình sẽ thấy bản thân đã trưởng thành như nào. Cảm ơn các bạn đã đọc và lắng nghe câu chuyện này nha Hãy cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn ngày hôm qua nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn