MochiIu6286
New member
Trong tập cuối series Loki trên Disney+, cô nàng đồng hồ Miss Minutes đã tung ra một deal cực hời cho vị thần lừa lọc: Lên ngai vàng Asgard, cai trị Cửu Giới, và thậm chí còn được "trả thù" lại hội Avengers - những người từng đánh cho anh tơi bời ở New York. Đổi lại thì Loki và Sylvie phải rút lui khỏi Citadel at the End of Time và bỏ qua kế hoạch lật tẩy "trùm cuối" đằng sau TVA.
Tất nhiên, như ae đã biết, Loki đã từ chối và sau đó gặp He Who Remains, dẫn đến tình trạng đa vũ trụ loạn hết cả lên. Nhưng mà... nếu Loki chốt deal với Miss Minutes thì sao? MCU sẽ khác đi như thế nào?
Thor bị "bay màu" vĩnh viễn, không bao giờ về được nhà
Nhớ lại Thor (2011), Odin đã đuổi Thor xuống Midgard sau khi thằng em tự ý tấn công Jotunheim. Lúc đó Loki phát hiện ra sự thật về thân thế: Mình là con của Laufey - tộc Frost Giant, bị Odin bắt về nuôi từ hồi còn nhỏ xíu. Tức điên lên, Loki đối chất với Odin khiến ông bị hôn mê, và ngai vàng Asgard tạm thời về tay anh.
Nếu Loki tiếp tục cầm quyền, Thor gần như không còn cơ hội quay về quê nhà. Nhưng vấn đề còn phức tạp hơn: Để giữ quyền lực, Loki sớm muộn cũng phải "xử" Odin - và việc này sẽ giải phóng Hela như trong Ragnarok. Không có Thor phò trợ, khả năng cao Loki sẽ phải nhường ngôi cho chị gái khác cha khác mẹ. Và khi đó, cơ hội Thor trở về còn mong manh hơn sợi tóc
Asgard sẽ đi chinh phạt khắp Cửu Giới
Dù Odin không mất mạng, Hela không được thả ra, thì các hành tinh trong Cửu Giới vẫn... toang thôi. Trong Thor, Loki từng lợi dụng Bifrost để phá hủy Jotunheim, vừa để chứng tỏ bản thân xứng đáng với Asgard, vừa để trút giận khi biết nguồn gốc thật của mình. Nếu không có Thor ngăn lại, Loki đã biến Cửu Giới thành Bát Giới rồi, và chắc chắn không dừng ở đó!
Âm mưu thực sự của Loki đã được hé lộ ngay tập đầu series riêng trên Disney+. Không chỉ Asgard hay Trái Đất, anh muốn thống trị cả Cửu Giới, và xa hơn nữa là cả vũ trụ nếu giết được Thanos. Cơn khát quyền lực của Loki là vô tận và không bao giờ ngừng nghỉ.
Sự kiện Ragnarok vẫn không tránh khỏi
Thor: Ragnarok đã từng cho thấy cảnh Asgard dưới quyền Loki khi anh giả dạng Odin. Với bản tính xảo quyệt, anh "tẩy não" người dân bằng cách dựng tượng bản thân, dàn dựng vở kịch tôn vinh mình như anh hùng. Nói thẳng là Loki không quan tâm đến việc cai trị, chỉ muốn nghe lời tán dương và tận hưởng cảm giác đứng đỉnh thôi.
Với một ông vua kiểu này, Asgard suy vong là chuyện chắc như đinh đóng cột. Con quỷ Surtur đã nói rõ: Sự vắng mặt của Thor khiến ngai vàng lộ điểm yếu chết người, và nó sẽ tận tay hủy diệt Asgard đúng như lời sấm truyền về Ragnarok. Loki chỉ mải mê với quyền lực ảo, không lo cho dân, không tăng cường phòng thủ, lại thiếu Thor bên cạnh - Asgard khó mà sống sót!
Sẽ chẳng có Avengers nào cả!
Thử tưởng tượng Loki nắm cả đội quân Asgard, lại hợp tác với Thanos để có thêm Chitauri - Trái Đất sẽ đối mặt với thảm họa khủng khiếp thế nào! Với tham vọng thống trị Cửu Giới, việc Loki đánh chiếm Trái Đất chỉ là vấn đề thời gian. Với vai trò người cầm quyền Asgard, anh có thể tấn công bất cứ lúc nào, không cần phải lợi dụng Mind Stone để làm loạn SHIELD nữa.
Hơn nữa, Avengers được thành lập nhờ loạt hành động xảo trá của Loki, đỉnh điểm là khi anh giết đặc vụ Phil Coulson. Nhưng nếu Loki dẫn quân Asgard tấn công đột ngột, chưa chắc Avengers kịp hình thành, và ngay cả khi có thì họ cũng khó lòng chống đỡ một đội quân từng chinh chiến khắp vũ trụ cùng Odin. Loki hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại các siêu anh hùng Trái Đất và đạt được mọi thứ anh muốn.
MCU sẽ có bộ mặt hoàn toàn mới
Ngoài ngai vàng Asgard, Miss Minutes còn hứa cho Loki nhiều thứ hấp dẫn khác: Đánh bại Avengers, thoát khỏi tay Thanos, và thậm chí sở hữu găng tay vô cực với 6 viên đá quyền năng. Nếu tất cả thành sự thật, MCU đã khác hẳn rồi! Loki "full build", có Sylvie phò trợ, sẽ dễ dàng thống trị cả vũ trụ, trở thành nhân vật quyền năng nhất mà ai cũng phải run!
Tuy nhiên, như Sylvie đã nói: "Tất cả chỉ là hư cấu". Không ai đảm bảo He Who Remains sẵn sàng viết lại cả đoạn timeline dài ngoằng chỉ để trao cho Loki quyền năng tối thượng. Hơn nữa, dù mạnh đến đâu, anh vẫn phải cúi đầu trước TVA và He Who Remains, nếu không muốn số phận bị thay đổi theo chiều hướng tệ hơn. Cuối cùng, Loki vẫn đủ tỉnh táo để từ chối lời đề nghị của Miss Minutes và đưa ra quyết định cực kỳ thông minh: "Chúng tôi sẽ tự viết nên định mệnh của bản thân"
Nguồn: gamek.vn