Bạn phải làm mọi thứ mà bố mẹ muốn. Còn nó làm mọi thứ mà nó thích. Hừ hừ...
1. Ban đầu thì chill phết, được làm con một, ăn diện cưng chiều tới già
Thời còn là "độc miêu" trong nhà, bạn chính là trung tâm vũ trụ của bố mẹ đó!
2. Rồi một ngày đẹp trời, có gì đó sai sai... một đứa nhóc bé hơn bỗng xuất hiện cái "ụp" ngay chính căn nhà này!
Plot twist chưa ai ngờ tới luôn á!
3. Bạn bị... cướp luôn bố mẹ, và không còn là đứa dễ thương, xinh xắn nhất nhà nữa rồi
Vị trí "main character" chính thức bị truất ngôi!
4. Cuộc chiến thực sự bắt đầu khi bạn bị mắng oan trong TẤT TẦN TẬT mọi thứ. Đứa nhóc kia có chuyện gì thì "chắc chắn" là lỗi của bạn
Logic đâu vậy trời ơi!
5. Không ai tin khi bạn cố giải thích rằng mình vô tội...
"Con làm gì em con vậy?" - câu hỏi kinh điển mọi thời đại
6. Chính bạn sẽ là người phải dọn dẹp đống bừa bãi mà em bạn gây ra, chứ không phải ai khác đâu nhé!
Dọn nhà free mà không cần xin việc luôn!
7. Và nó có phá hỏng thứ gì thì bạn cũng phải chịu trách nhiệm...
Đồ vật của bạn = đồ vật chung, còn đồ vật của nó = riêng tư, đụng vào là ăn đòn!
8. Bạn đã rất bực mình vì nghĩ mình đang được đối xử cực kỳ BẤT CÔNG rồi đó nha!!!
Công bằng ở đâu hả trời?!
9. Bạn phải làm mọi thứ mà bố mẹ muốn. Còn nó làm mọi thứ mà nó muốn. Hừ hừ...
Double standards ở mức độ nghiêm trọng đây!
10. Bạn vẫn nhớ rằng nếu muốn mua một thứ gì đó phải năn nỉ gãy lưỡi mới được chứ? Còn nó thì bố mẹ tự động mua về cho...
Đau lòng chưa kìa!
11. "Con đầu thì phải chịu trách nhiệm cho cả gia đình".
Câu "thần chú" mà ai làm anh/chị cả cũng nghe muốn "toang" hết!
12. Sao cứ có cảm giác đồ đạc của nó xịn hơn mình, quần áo của nó đẹp hơn mình nhỉ...
Lạ nhỉ, mình nghèo hơn hay sao ý?
13. Em út cái gì? Chuyên gia mách lẻo thì đúng hơn!
Tố cáo level max luôn!
14. Đã từng một thời không được đi đâu chơi vì phải trông nó!
Goodbye tuổi thơ, hello babysitter miễn phí!
15. Luôn luôn là nó xinh hơn, còn bạn thì "rất xấu" (theo lời bố mẹ).
Trái tim bị tổn thương nghiêm trọng đây nè!
16. Nhưng sau tất cả thì vẫn có một điều đáng để tự hào, đó là bạn có quyền được vênh mặt lên với nó, vì nó có biết gì đâu, phải nghe theo bạn cả mà hihi...
Nguồn: kenh14.vn
1. Ban đầu thì chill phết, được làm con một, ăn diện cưng chiều tới già
Thời còn là "độc miêu" trong nhà, bạn chính là trung tâm vũ trụ của bố mẹ đó!
2. Rồi một ngày đẹp trời, có gì đó sai sai... một đứa nhóc bé hơn bỗng xuất hiện cái "ụp" ngay chính căn nhà này!
Plot twist chưa ai ngờ tới luôn á!
3. Bạn bị... cướp luôn bố mẹ, và không còn là đứa dễ thương, xinh xắn nhất nhà nữa rồi
Vị trí "main character" chính thức bị truất ngôi!
4. Cuộc chiến thực sự bắt đầu khi bạn bị mắng oan trong TẤT TẦN TẬT mọi thứ. Đứa nhóc kia có chuyện gì thì "chắc chắn" là lỗi của bạn
Logic đâu vậy trời ơi!
5. Không ai tin khi bạn cố giải thích rằng mình vô tội...
"Con làm gì em con vậy?" - câu hỏi kinh điển mọi thời đại
6. Chính bạn sẽ là người phải dọn dẹp đống bừa bãi mà em bạn gây ra, chứ không phải ai khác đâu nhé!
Dọn nhà free mà không cần xin việc luôn!
7. Và nó có phá hỏng thứ gì thì bạn cũng phải chịu trách nhiệm...
Đồ vật của bạn = đồ vật chung, còn đồ vật của nó = riêng tư, đụng vào là ăn đòn!
8. Bạn đã rất bực mình vì nghĩ mình đang được đối xử cực kỳ BẤT CÔNG rồi đó nha!!!
Công bằng ở đâu hả trời?!
9. Bạn phải làm mọi thứ mà bố mẹ muốn. Còn nó làm mọi thứ mà nó muốn. Hừ hừ...
Double standards ở mức độ nghiêm trọng đây!
10. Bạn vẫn nhớ rằng nếu muốn mua một thứ gì đó phải năn nỉ gãy lưỡi mới được chứ? Còn nó thì bố mẹ tự động mua về cho...
Đau lòng chưa kìa!
11. "Con đầu thì phải chịu trách nhiệm cho cả gia đình".
Câu "thần chú" mà ai làm anh/chị cả cũng nghe muốn "toang" hết!
12. Sao cứ có cảm giác đồ đạc của nó xịn hơn mình, quần áo của nó đẹp hơn mình nhỉ...
Lạ nhỉ, mình nghèo hơn hay sao ý?
13. Em út cái gì? Chuyên gia mách lẻo thì đúng hơn!
Tố cáo level max luôn!
14. Đã từng một thời không được đi đâu chơi vì phải trông nó!
Goodbye tuổi thơ, hello babysitter miễn phí!
15. Luôn luôn là nó xinh hơn, còn bạn thì "rất xấu" (theo lời bố mẹ).
Trái tim bị tổn thương nghiêm trọng đây nè!
16. Nhưng sau tất cả thì vẫn có một điều đáng để tự hào, đó là bạn có quyền được vênh mặt lên với nó, vì nó có biết gì đâu, phải nghe theo bạn cả mà hihi...
Nguồn: kenh14.vn