Tối 14/6 vừa rồi, Hội LHTN TP. HCM cùng Thành Đoàn TP. HCM đã tổ chức một buổi giao lưu cực kỳ ý nghĩa với các chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến từ Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 5. Chương trình thu hút đông đảo đoàn viên và sinh viên thành phố tham gia, tạo nên một không khí vô cùng sôi động và đầy cảm xúc!
Lần đầu ra trận, nhưng quyết tâm "bung lụa"! ️
Với Thượng úy Nguyễn Phước Tường - Sĩ quan Hành chính của Bệnh viện Dã chiến cấp 2, số 5, đây là lần đầu tiên anh tham gia nhiệm vụ tại Nam Sudan. Để chuẩn bị cho "hành trình vượt biển", anh và đồng đội đã "cày" hết các kỹ năng về quân sự, khoa học kỹ thuật, tiếng Anh và các kỹ năng mềm khác. Mục đích? Để vận dụng vào công việc và làm công tác dân vận, đồng thời mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và "hình ảnh người bộ đội cụ Hồ" vươn xa ra thế giới!
Anh Tường còn gửi lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ: "Tuổi trẻ thật sự rất đẹp, rất ý nghĩa và chúng ta phải làm sao để tuổi trẻ đẹp và ý nghĩa hơn nữa, bùng cháy hơn nữa, khát khao hơn nữa, xung kích hơn nữa". Nghe mà muốn "lên đồ" làm điều gì đó thật to lớn luôn!
Lần thứ ba vẫn bồi hồi như lần đầu
Đại úy Nguyễn Mạnh Hiệp - Điều dưỡng Đội Cấp cứu đường không, BVDC cấp 2, số 5, dù đã là lần thứ ba làm nhiệm vụ tại Nam Sudan, nhưng anh vẫn không thể không xúc động. Anh chia sẻ, nhiệm vụ này là niềm tự hào lớn lao vì được Đảng, Nhà nước giao cho: "Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là cơ hội cho tôi được trải nghiệm, tạo cho tôi bản lĩnh, mạnh mẽ và trưởng thành hơn". Đúng là kinh nghiệm "đỉnh của chóp" rồi!
"Chúng ta đi để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc" ️
Trung tá Trịnh Mỹ Hòa - Chủ nhiệm khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 175, Nguyên Giám đốc BVDC cấp 2, số 3, đã nhắc lại lời của nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh về câu hỏi "tại sao chúng ta phải đi". Câu trả lời thì quá rõ ràng: "Chúng ta đi để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Chúng ta đi mang hình ảnh, tiếng nói của người dân Việt Nam ra thế giới". Từ đó, tiếng nói Việt Nam sẽ có sức mạnh hơn trên trường quốc tế và lan toa hình ảnh người Việt yêu chuộng hòa bình đến bạn bè khắp thế giới!
Đây là lần thứ hai Trung tá Trịnh Mỹ Hòa tham gia chương trình với Hội LHTN TP. HCM, anh tâm sự giống như được "đi về nhà" vậy. Anh còn kể, BVDC cấp 2, số 3, và Thành Đoàn TP. HCM như có "duyên số" đặc biệt - tuy hoạt động khác nhau nhưng lại thường xuyên gặp gỡ và cùng nhau tạo nên nhiều hoạt động ý nghĩa. "Mỗi khi chúng tôi đi đâu, trên ngực luôn có dòng huy hiệu 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'", anh Hòa bày tỏ với ánh mắt đầy tự hào. ️
Lời khuyên "chân thành" dành cho Gen Z
Trung tá Trịnh Mỹ Hòa khuyến khích các bạn trẻ TP. HCM: Nếu có cơ hội, hãy tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc! "Đến những nơi khó khăn nhất, nơi người ta cần chúng ta nhất để mình cảm thấy trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn". Nghe xong mà muốn pack đồ lên đường liền!
Ký kết hợp tác và tặng quà "đầy cảm xúc"
Tại chương trình, Hội LHTN TP. HCM và BVDC cấp 2, số 5, đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2027, nhằm thắt chặt mối liên kết và tình cảm giữa thanh niên, sinh viên thành phố với lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội LHTN TP. HCM còn dành tặng những phần quà ý nghĩa để động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ BVDC cấp 2, số 5 trước khi lên đường. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình cảm và sự trân trọng!
Nguồn: svvn.tienphong.vn