Bạn có bao giờ nằm mơ mình về thời nguyên thủy, nơi không có điện, không có smartphone, không có internet... chỉ toàn cây cỏ với thú rừng? Nghe thì có vẻ lãng mạn nhưng thực ra nó sẽ là một trải nghiệm "kinh dị" đấy!
Trái Đất 7 triệu năm trước trông như nào?
Bảy triệu năm trước, Trái Đất vẫn giữ cái vibe nguyên thủy cực mạnh. Nhưng tin vui là địa hình lúc đó khá giống với bây giờ nên mình vẫn đứng đâu thì... vẫn ở đấy thôi!
Mảng tiểu lục địa Ấn Độ đã "đâm" vào mảng Á-Âu tạo nên dãy Himalaya hùng vĩ rồi. Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Châu Phi và Âu Á tuy chưa connect hoàn toàn nhưng nhìn chung vẫn quen quen.
Khí hậu lúc đó nóng hơn tí, có thêm vài con sông và hồ nhỏ ở chỗ khác so với hiện tại. Hệ sinh thái động vật thì gần như tương tự bây giờ. Ah, và lúc đó con người với tinh tinh vẫn chưa "chia tay" tổ tiên chung nhé!
Chào mừng đến với thiên đường... chết chóc!
Lúc đầu bạn sẽ thấy cảnh quan đẹp muốn "ngất": thảm thực vật xanh mướt, không khí trong lành, đại dương và lục địa tràn đầy sức sống. Wow, một thế giới mới tuyệt đẹp!
Nhưng đợi đã... dù đẹp thế nào thì nó vẫn nguy hiểm hết sức! Và khả năng cao là đa số mọi người sẽ... "bye bye" chỉ trong vòng MỘT THÁNG thôi.
Vấn đề số 1: Đói bụng cực mạnh!
Có người sẽ nghĩ: "Ủa sao lại đói được, động vật và trái cây đầy ra mà?"
Stop! Nhớ rằng con người lúc đó cũng chỉ là một loài động vật thôi. Không có máy móc, không có siêu thị, không có food delivery! Mọi thứ đều phải tự săn bắt, hái lượm. Và quan trọng là: chúng ta VỪA là thợ săn VỪA là con mồi của các loài khác luôn!
Điểm yếu chí mạng là nhu cầu của chúng ta quá lớn. 7,5 tỷ người cùng lúc phải kiếm ăn trong một môi trường không có canh tác, không có nông nghiệp hiện đại.
Không có lúa gạo đã được trồng sẵn, không có gà vịt đã được thuần hóa, bởi thời điểm đó mọi thứ vẫn còn hoang dã. Trái cây và hạt giống cũng nhỏ xíu, không to tròn như bây giờ đâu!
Dự đoán là chưa đầy hai ngày, con người sẽ ăn hết mọi thứ có thể ăn được, và toàn bộ động vật sẽ phải chạy trốn.
Gặp "boss" hổ răng kiếm thì... chạy thôi!
Hổ răng kiếm (Smilodon) là một trong những động vật có vú thời tiền sử nổi tiếng nhất. Mặc dù tên là hổ nhưng thực ra chúng không phải họ hàng gần với hổ hay mèo hiện đại đâu nha!
Chúng có thân hình cơ bắp cực khủng, chân trước phát triển mạnh mẽ, và đặc biệt là cặp răng nanh trên dài nhọn hoắt. Hàm của chúng há to hơn mèo hiện đại nhiều, và cặp răng nanh này tuy mảnh mai nhưng được thiết kế để tạo ra đòn cắn cực kỳ chính xác!
• S. gracilis: loài nhỏ nhất, nặng 55-100kg
• S. fatalis: nặng 160-280kg, cao 100cm (chủ yếu ở Bắc Mỹ)
• S. populator: loài "khủng" nhất từ Nam Mỹ, nặng 220-400kg, cao 120cm - thuộc hàng top những loài mèo lớn nhất từng tồn tại!
Tuần đầu tiên: Thảm họa bắt đầu
Nhiều loài động vật sẽ nhanh chóng tuyệt chủng vì trở thành bữa ăn cho chúng ta. Không kể to hay nhỏ, gầy hay béo, dưới đất hay trên cây hay trên trời - tất cả đều bị "hốt gọn"!
Việc săn bắn lúc đầu sẽ dễ vô cùng, bởi động vật chưa biết sợ con người. Chỉ cần cẩn thận với mấy con thú ăn thịt khủng như hổ răng kiếm là được!
Nhưng dự tính sau tuần đầu tiên, dân số nhân loại sẽ giảm... một nửa luôn!
Tuần thứ hai: Còn 1/4 dân số thôi!
Do thiếu lương thực nghiêm trọng, con người có thể phải... giết lẫn nhau để tranh giành địa bàn săn mồi. Virus và bệnh tật cũng tấn công tới tấp. Những căn bệnh đơn giản thời hiện đại cũng có thể gây tử vong vì không có thuốc và vac-xin!
Bị ăn thịt bởi động vật hoang dã sẽ là nguyên nhân chết phổ biến nhất. Đến cuối tuần thứ hai, ước tính 3/4 số người trên hành tinh sẽ... không còn nữa.
Hồi sinh từ tro tàn!
Khi những người sống sót học được kỹ năng sinh tồn thời cổ đại, dân số thế giới có thể chỉ còn vài chục triệu, thậm chí chỉ vài triệu người.
Với dân số giảm mạnh, tình trạng thiếu lương thực cũng được cải thiện. Động vật và thực vật có thời gian hồi phục, và Trái Đất dần ổn định trở lại.
Những người còn sống bắt đầu lập bộ lạc, dần quay lại sản xuất nông nghiệp và thuần hóa động vật. Với kiến thức sẵn có, có lẽ chỉ mất chưa đến 1000 năm để con người xây dựng lại cơ sở hạ tầng và phát triển gần như hiện đại! ️
Plot twist cuối cùng!
Nếu điều này thực sự xảy ra, tổ tiên của chúng ta sẽ không tiếp tục tiến hóa thành con người nữa. Dưới sự tác động của nhân loại xuyên không, chúng có thể sẽ tiến hóa thành một loài hoàn toàn mới. Và những loài động vật 7 triệu năm trước cũng sẽ có một tương lai khác hẳn!
Nguồn: soha.vn