Nếu cả đời không rực rỡ thì sao? Gen Z đang tìm lại định nghĩa thành công của riêng mình

793cc757e3aec7231b6c.webp


Dạo gần đây, câu hỏi "Nếu không rực rỡ thì sao?" đang viral khắp mạng xã hội, kéo theo hàng tá cuộc tranh luận của giới trẻ và các thầy cô. Plot twist là "rực rỡ" không hẳn là phải thành công giàu có như mọi người vẫn nghĩ đâu nhé!

Mấy hôm nay câu hỏi này trending mạnh trên MXH lắm luôn. Nhưng thực ra "rực rỡ" là gì thì mỗi người một kiểu định nghĩa. Có bạn nghĩ phải học đúng ngành, làm đúng nghề, lương cao, địa vị xã hội ổn mới gọi là rực rỡ. Nhưng cũng có nhiều người lại chill hơn: sống tử tế, có đạo đức là đã ổn rồi ✨

Rực rỡ là marathon chứ không phải sprint

Theo TS Triệu Thị Phượng (Giảng viên Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), "rực rỡ" không phải kiểu bùng một cái rồi tắt đâu nhé. Nó là kết quả của cả một quá trình grind bền bỉ, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm theo thời gian.

ec8e01d0e2759403d4b9.jpg


Vậy nên "không rực rỡ" ≠ thất bại hay xịt xơ gì hết. Miễn bạn vẫn đang cố gắng từng ngày, vẫn upgrade bản thân đều đặn, thì sự rực rỡ sẽ tự tìm đến bạn theo cách riêng thôi.

Chia sẻ thêm, TS Phượng còn quote luôn câu thơ huyền thoại của Xuân Diệu: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Nhưng thực tế thì thành công không bao giờ đến dễ dàng cả. Dù không thể trở thành main character tỏa sáng nhất, bạn vẫn có ánh sáng riêng của mình nếu không ngừng cố gắng. "Mỗi người là một bản thể độc lập, đều có thể lan tỏa giá trị tích cực và rực rỡ theo cách riêng", chị nhấn mạnh.

Gen Z giờ nghĩ gì về chuyện "tỏa sáng"?

Nhiều bạn trẻ bây giờ đã chill hơn rồi, không còn đặt nặng áp lực phải "rực rỡ" theo kiểu xã hội expect nữa. Với họ, sự nghiệp là hành trình thử nghiệm, fail rồi đứng dậy, chứ không phải con đường đã vạch sẵn từ trước.

Bạn Minh Tâm (21 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia TP. HCM) tâm sự: "Mình không thích rực rỡ kiểu phô trương, mà ưu tiên con đường ổn định và có cảm hứng lâu dài hơn. Kiểu như bạn học Văn nhưng đi bán bún bò ấy, quan trọng không phải người ta nghĩ gì, mà là làm sao để kinh doanh có lãi và giữ chân khách. Dám bỏ comfort zone để thử cái mới đã là một dạng rực rỡ rồi đó"

Còn bạn Mỹ Tâm (sinh viên năm 3, Trường Đại học KHXH&NV) - mơ ước làm giáo viên - thì lạc quan hơn: "Được làm nghề mình yêu thích và truyền đạt kiến thức cho học trò là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng giả sử không được như ý, cuộc đời vẫn còn nhiều ngả đường khác mà. Quan trọng là mình có dám bước tiếp không. Kiên trì không bỏ cuộc chính là rực rỡ thật sự!"

Còn nếu rực rỡ thật thì sao nhỉ?

e53f35235aaab5cd2ab9.jpg


Thầy Dương Trần Minh Đoàn (Giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đưa ra góc nhìn ngược lại: "Nếu cuộc đời ban cho khoảnh khắc rực rỡ, mình hoàn toàn được quyền tận hưởng hạnh phúc xứng đáng sau bao công sức.

Nhưng remember, đằng sau ánh hào quang luôn có những người đã support và tin tưởng mình. Vậy nên rực rỡ không phải để flexing hay tự mãn, mà là nhắc nhở mình sống có ý nghĩa hơn. Nếu chỉ sáng cho riêng mình thì đó mới chỉ là tồn tại thôi. Khi ánh sáng đó lan tỏa giá trị cho mọi người xung quanh, đó mới thực sự là sống!"

"Rực rỡ không nhất thiết phải là hào quang chói lọi. Đôi khi nó chỉ đơn giản là dám sống đúng với bản thân, kiên trì trưởng thành và mang lại điều tốt đẹp cho thế giới. Điều đáng quý của cuộc đời không phải rực rỡ đến đâu, mà là có ý nghĩa đến mức nào. Và ý nghĩa đó được nuôi dưỡng từ những nỗ lực thầm lặng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày", thầy Dương Trần Minh Đoàn chia sẻ.

e0907356252564800496.jpg


0e384a5eb9825c2ecd7a.jpg


5b250fb137d8e06a8434.jpg


02e29d009700162a0908.jpg


0448f1922f85b34752f3.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top