MunCoco162
New member
Nghịch lý nhất là hành tinh mang tên "Trái đất" nhưng lại có tới 71% diện tích bị phủ kín bởi nước, còn đất chỉ chiếm có 29% thôi. Mà trong 29% đó còn có nhiều nơi không thể ở được nữa cơ
Với dân số đang ngày càng tăng, nhiều người lo ngại rằng mai mốt con người sẽ không còn đất để ở. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, nếu biển và đất đổi chỗ cho nhau thì sẽ ra sao không? 71% là đất liền, 29% là biển á?
Nhưng mà đáp án không phải như bạn nghĩ đâu, vì lúc đó Trái đất không còn là Trái đất nữa rồi!
**Trái đất sẽ nóng như lò nướng luôn **
Phải hiểu rằng Trái đất mát mẻ như bây giờ là nhờ có nước đấy. Nước hấp thụ một lượng nhiệt khổng lồ từ Mặt trời mà không tăng nhiệt độ. Chính nước chính là "máy điều hòa" tự nhiên cho hành tinh này.
Khi mà nước giảm đi tới 60% thì chắc chắn nhiệt độ Trái đất sẽ tăng vọt, biến nhiều vùng thành sa mạc khô cằn. Nghĩa là dù có nhiều đất hơn, nhưng số nơi có thể ở được còn ít hơn cả bây giờ nữa là khác
**Sẽ không còn khí oxy để thở **
Bạn có biết không, 70% oxy trong khí quyển là do các loài thực vật dưới nước tạo ra đấy! Khi nước biến mất, thủy sinh vật cũng bay màu theo.
Còn thực vật trên cạn thì không thể bù đắp được vì nhiệt độ tăng quá cao. Kết quả là lượng oxy trong không khí sẽ giảm sút nghiêm trọng.
Thêm nữa, nước còn có vai trò hấp thụ CO2 từ không khí. Khi không còn nước, nồng độ CO2 sẽ tăng vọt, càng đẩy nhanh quá trình Trái đất nóng lên. Thật sự là địa ngục luôn á!
**Chỉ còn rắn rết và ếch nhái tồn tại thôi **
Với nhiệt độ tăng cao, oxy giảm, CO2 tăng mạnh... cuộc sống trên Trái đất sẽ khó khăn gấp trăm lần. Tuy nhiên vẫn sẽ có một số sinh vật sống sót, miễn là chúng phải thích nghi được.
Phần lớn các loài động vật hiện nay sẽ tuyệt chủng hết. Động vật ăn cỏ chết trước vì cây cối biến mất, động vật ăn thịt theo sau. Trong điều kiện khắc nghiệt đó, chỉ có sinh vật máu lạnh (như rắn, thằn lằn, ếch nhái) mới có thể sống sót.
Tưởng tượng cả thế giới toàn là rắn rết đi đâu cũng gặp, ớn lạnh sống lưng luôn!
**Đi lại trên cạn thì ez, đi biển thì... GG **
Dễ hiểu thôi. Khi diện tích đất tăng gấp đôi, chúng ta có quá nhiều đất để di chuyển. Giao thông đường bộ sẽ siêu thuận tiện vì ít nơi bị phân cách bởi biển.
Nhưng ngược lại, giao thông hàng hải sẽ thê thảm vô cùng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các nước sống nhờ xuất khẩu hải sản đấy.
**Chiến tranh giành nước sẽ nổ ra khắp nơi **
Nước là nguồn gốc của sự sống. Khi nước trở nên khan hiếm, các quốc gia sẽ phải tranh giành từng giọt nước. Và đương nhiên, chiến tranh quy mô toàn cầu sẽ bùng nổ thôi.
Kiểu Mad Max: Fury Road ấy, nhưng ngoài đời thực và còn đáng sợ hơn nhiều!
**Núi Everest sẽ chìm xuống đáy biển, Mauna Kea lên ngôi ️**
Thú vị là dù đỉnh Everest cao nhất thế giới, nhưng nếu tính từ chân đến đỉnh thì vẫn thua Mauna Kea. Ngọn núi này cao tới 10.000m, nhưng phần lớn thân núi đang chìm dưới biển.
Vậy nên khi đất và nước đổi chỗ, Everest sẽ nằm dưới nước, còn Mauna Kea sẽ trở thành ngọn núi cao nhất thế giới luôn!
Nguồn: kenh14.vn