Nếu bạn yêu người ấy và người ấy cũng yêu bạn, thì làm "người thứ 3" có quan trọng gì đâu?

NhimYeu9969

New member
eec9663392de4ff8c15c.jpg


Thật ra hạnh phúc mới là thứ công bằng nhất trên đời – nó sẽ gọi đúng tên hai người thực sự thuộc về nhau chứ không phải thiên hạ đâu nhé!

Mỗi lần nghe đến chuyện "người thứ ba" là netizen lại bắt đầu ném đá tới tấp rồi Mọi người sẽ nhảy vào rao giảng về đạo đức, về tình yêu, về hôn nhân bla bla... dù thực tế chẳng ai rõ câu chuyện đằng sau là gì cả.

Mình kể luôn story của chị đồng nghiệp đi. Chị ấy kết hôn được 5 năm nhưng tận 4 năm là sống ly thân á. Hai người ở hai đầu thành phố, chỉ còn quan tâm đến đứa con chung thôi, còn lại thì... không còn gì nữa.

Rồi anh chồng gặp người mới. Anh nghĩ đơn giản là sớm muộn gì cũng ly hôn rồi, nên anh nói với cô gái kia rằng mình đã từng có vợ nhưng giờ độc thân. Cô ấy vẫn chấp nhận và yêu anh. Thế là họ bắt đầu relationship mới.

Lúc này chị đồng nghiệp lại mang chuyện "chồng có Tuesday" ra khóc lóc ở công ty Thật chứ, ai nghe xong mà chả nghĩ ngay đến "con hồ ly" cướp chồng người ta trắng trợn phải không?

Nhưng mà khoan đã! Giữa hai người không còn tình cảm gì nữa rồi, cứ cố hàn gắn thì có hạnh phúc được như xưa đâu? Hơn nữa, lỗi cũng không hẳn là của cô gái kia. Vì cô ấy vô tình yêu một người đã có vợ, cô ấy là người đến sau, và cô ấy chẳng hề hay biết sự thật đằng sau một lời nói dối đó.

f007a83be275c761e10e.jpg


Thực ra một mối quan hệ đẹp nhất chỉ nên có hai người thôi, đúng không? Nhưng nếu một ngày nào đó xuất hiện thêm người thứ ba, thì cũng không phải bỗng dưng họ có cơ hội chen vào đâu. Hãy tự hỏi xem mối quan hệ của bạn có vấn đề gì không đi!

Có khá nhiều couple nhìn bên ngoài thì long lanh lắm, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết thực chất đã "sứt mẻ" từ lâu rồi Và đôi khi người ta chưa chịu buông vì còn nhiều ràng buộc, hoặc vì còn tiếc những kỷ niệm đẹp ngày xưa thôi.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người trở thành "người thứ ba" một cách vô tình lắm. Họ không biết mình là người đến sau, không biết mình đang bị nguyền rủa vì khiến một mối quan hệ tan vỡ. Và thường thì họ sẽ tin rằng: nếu mối quan hệ kia bền chặt, thì đâu thể vì mình mà lung lay được?

Quay lại story của chị đồng nghiệp nha. Sau khi chị ấy la ó làm ầm ĩ chuyện chồng có "người mới", thì cô gái kia mới vỡ lẽ mình đã trở thành kẻ đáng nguyền rủa trong mắt thiên hạ. Cô ấy cư xử rất đúng mực, nói đi đôi với làm và chọn chủ động ra đi.

Dù cô ấy biết mình còn yêu, và anh chồng của chị đồng nghiệp cũng yêu cô ấy sâu đậm. Thứ tình yêu mà anh ấy cho rằng đã làm hồi sinh lại trái tim vốn đã cằn khô của mình.

e390d1098dc1a8f0c1ee.jpg


Sau đó, những gì chị đồng nghiệp nhận về cũng không như ý. Người quyết đi vẫn dứt khoát ra đi. Anh chồng đâm đơn ly hôn đơn phương, vẫn chu cấp cho con, rồi xách vali lên đi tìm người yêu mới luôn.

Vậy nên, chuyện làm "người thứ ba" cũng có vô vàn cách nhìn nhận khác nhau. Đâu phải câu chuyện nào người thứ ba cũng đáng trách đâu? Nếu relationship của bạn đang êm đẹp mà bỗng dưng ai đó nhảy vào, nằng nặc đòi "cướp" người bạn yêu dù biết họ đã có bạn rồi... thì ok, đó là người thứ ba đáng ghét nhất thế gian, tội không thể tha thứ

Nhưng nếu như chuyện tình của bạn đã có nguy cơ tàn lụi từ trước khi người đó xuất hiện, và việc họ xuất hiện chỉ giống như một cốc nước mát rót vào đống tro tàn cho dập hẳn, thì người thứ ba lại không phải là kẻ tội đồ rồi. Thậm chí họ còn cứu rỗi một tâm hồn đang khao khát yêu và được yêu nữa cơ!

Suy cho cũng thì, nếu làm người thứ nhất hay thứ hai mà đã hạnh phúc rồi, thì đâu có chuyện người thứ ba xuất hiện? Còn một khi người thứ ba có cơ hội chen vào câu chuyện, thì họ vẫn được quyền ích kỷ để giữ tình yêu cho riêng mình. Chỉ cần họ yêu người ấy và người ấy yêu họ thật lòng, thì tình yêu không phải là tội lỗi

Lỗi là ở chỗ hai người từ trước đã có cơ hội tìm ra nhau, nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc cho nhau. Người thứ ba đến chỉ để cho câu chuyện giữa hai người rẽ hướng nhanh hơn mà thôi!

5dbe14e1a6d4e49a1227.png


70ee49d14d0b61e4159a.jpg


9795108b7130a32b0686.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top