Làm sao để từ một học sinh yếu lột xác thành giỏi, từ cô nàng tự ti về ngoại hình thành Hoa khôi? Đây là câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng của Hồ Phương Linh, sinh viên Học viện Tài chính, Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2017 đây!
Mình tin chắc là ai cũng từng mơ về một cuộc sống hoàn hảo, không phải đối mặt với khó khăn gì cả. Mình cũng vậy, suốt 22 năm qua, không khoảnh khắc nào mình không ước mình sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất. Mỗi tối trước khi ngủ mình đều nghĩ thế, nhưng sáng hôm sau thức dậy, mình lại tự nhủ: nếu chính mình không nỗ lực, thì ai có thể tặng mình cuộc sống trong mơ chứ?
Hiện tại mình đang là sinh viên năm 4 Học viện Tài chính. Chỉ còn vài tháng nữa là chính thức tốt nghiệp rồi, chính thức bước vào đời sau 16 năm ngồi mãi trên ghế nhà trường Giờ là lúc để hoài niệm lại những năm tháng ấy, đồng thời đặt ra mục tiêu mới cho hành trình phía trước.
Mình nghĩ đời sinh viên có 3 mốc quan trọng nhất (ít nhất là với mình): Đỗ đại học, Chụp ảnh kỷ yếu và Nhận bằng tốt nghiệp. Trước kia mình hay nghĩ 4 năm đại học dài vô cùng, mỗi ngày đến trường đều mệt mỏi và áp lực, ai cũng mong thời gian trôi nhanh để thoát khỏi lớp học. Nhưng đến khi gửi thiệp mời người thân và bạn bè đến chụp ảnh kỷ yếu, mình mới giật mình: hóa ra 4 năm chỉ có thế thôi sao? Lúc ấy nhìn lại cả chặng đường, mình mỉm cười vì biết rằng mình đã cố gắng hết sức và không còn gì để nuối tiếc.
Mình từng là một cô nàng béo, từng siêu tự ti về ngoại hình, cũng từng là học sinh yếu khiến bố mẹ và thầy cô phải lo lắng. 10 năm trước, mình liên tục thất bại trong học tập, mỗi điểm 0 nhận về đều là nỗi thất vọng với mọi người. Nhưng với sự nghiêm khắc của bố, cùng lời động viên của mẹ, thầy cô và bạn bè, mình quyết tâm học thật nhiều - học thêm, học gia sư, tự học bằng mọi cách để vươn lên. Và mình đã làm được! Không chỉ tiến bộ mà còn lọt top đầu lớp, được cô tin tưởng cử đi học đội tuyển, rồi thi THPT Quốc gia đạt 55 điểm
Mình từng nghĩ học giỏi là đủ để được mọi người yêu mến rồi, nhưng khi vào môi trường mới, mình mới giật mình: học giỏi thôi chưa đủ, cái mà mọi người đòi hỏi thêm là NGOẠI HÌNH nữa.
Mình mập, vì trước đó chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình. Nhưng lớn lên thì khác rồi. Mình bắt đầu ăn kiêng, nhưng giảm cân là việc cực kỳ khó khăn và vất vả. 1 năm, 2 năm trôi qua mà mình vẫn vậy, vẫn là cô nàng béo. Mình không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ điều gì, vì mình biết đó là lỗi của bản thân: mình chưa có ý chí, chưa có quyết tâm, và quan trọng nhất - MÌNH CHƯA CÓ MỤC TIÊU.
Rồi mình đỗ đại học, đỗ vào ngôi trường mơ ước từ hồi lớp 9: Học viện Tài chính! Với một tân sinh viên năm nhất, mọi thứ đều mới mẻ, và điều mình quan tâm nhất lúc đó là: phải tham gia CLB nào đây? Mình chọn CLB văn nghệ. Phương pháp giảm cân hiệu quả nhất là vận động, và mình may mắn tìm được cách phù hợp: tập múa hằng ngày So với thời THPT, mình đã giảm được 10kg. Đó là điều tuyệt vời nhất với những cô gái như mình!
Hơn thế nữa, Học viện Tài chính không chỉ giúp mình học tập, giảm cân, có môi trường tốt để rèn luyện cùng thầy cô anh chị tuyệt vời, mà còn là bước đệm để mình có được những chiếc vương miện luôn mơ ước. Mình đã trở thành Hoa khôi với sự giúp đỡ của tất cả mọi người!
Đêm chung kết cuộc thi Tài sắc Việt Nam 2017, mình khóc ngay khi được xướng tên. Lúc đó mình nhớ lại hành trình giảm cân (đến khi đăng quang mình chỉ còn 46kg), nhớ lại quãng thời gian chạy khắp trường xin xác nhận hồ sơ dự thi, nhớ đến những người đã ủng hộ mình như thế nào. Và quan trọng nhất, giây phút ấy mục tiêu của mình đã hoàn thành!
Mình đã từ học sinh yếu thành học sinh giỏi, từ cô nàng béo tự ti thành Hoa khôi - và đó chính là kết quả của sự quyết tâm với mục tiêu rõ ràng. Thừa thắng xông lên, mình mang thành tích nhỏ này về Học viện Tài chính và đặt mục tiêu mới: thành lập CLB để giúp đỡ những bạn có cùng ước mơ và mục tiêu như mình.
Trên con đường đó, mình cũng từng vấp ngã, từng có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Có lúc tụi mình - những anh em - dựa vào nhau bật khóc vì thất bại, nhưng luôn động viên nhau: "Chỉ được khóc hôm nay thôi, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên trên con đường thành công của mình". Suy cho cùng, tụi mình vẫn chỉ là sinh viên bình thường, không có tiền, cũng không có tài năng thiên bẩm, chỉ luôn có mục tiêu và niềm tin rằng mọi nỗ lực rồi sẽ thành công
Mình từng nghe và cực kỳ tâm đắc câu này: "Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước".
Giờ mình lại chuẩn bị cho dấu mốc mới, sẽ phải đặt mục tiêu mới để phấn đấu cho cuộc đời phía trước. Mình chia sẻ chân thật nhất về cuộc sống của mình, với hy vọng câu chuyện này có thể giúp ai đó có niềm tin vào ngày mai, niềm tin về kết quả tốt đẹp nếu cố gắng. Như Alexander Graham Bell từng nói: "Thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn gì và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều đó".
Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình, và dù có trải qua phong ba bão táp thế nào, hãy luôn tin rằng khi kết thúc, mỗi người sẽ đều hạnh phúc
Trên đời này không ai hoàn hảo, không ai mãi là con vịt xấu xí và cũng không ai mãi là kẻ thua cuộc
Nguồn: svvn.tienphong.vn