Netizen réo gọi "Thành Cry" dù Trấn Thành không khóc sau màn trình diễn về mẹ xúc động của Lăng LD

d12c1633d192775bf0f4.jpg


Cứ tưởng "Thành Cry" chỉ là nickname mà netizen đặt cho vui thôi chứ, ai ngờ lại thành "signature" huyền thoại của cả Trấn Thành lẫn Rap Việt luôn Vậy mà giờ đây, khi xuất hiện thì bị chê cười, nhưng khi không xuất hiện thì lại... có chút thương nhớ nữa chứ!

"Có không giữ, mất đừng tìm" - câu này quả là chí lý dành cho hội những người từng bất mãn với tuyến lệ của Trấn Thành tại Rap Việt, nhưng lại "buồn xỉu" khi không thấy những giọt nước mắt huyền thoại đó rơi trong tập 14 vừa qua Mặc dù câu chuyện của Lăng LD và mẹ siêu cảm động khiến ai xem cũng đỏ hoe cả mắt rồi đó nha!

bc964a7863466c664489.jpg


Nước mắt Trấn Thành chỉ rơi khi anh ấy khóc...

6e929082d72b38fb1328.jpg


...nhưng kỳ thay, điều đó không xuất hiện trong tập 14 Rap Việt

Nghệ danh "Thành Cry" bắt đầu nổi như cồn khi Trấn Thành đảm nhiệm vai trò dẫn dắt tại Rap Việt. Tại một gameshow về Rap/Hip-hop vốn được mặc định là cá tính, chất chơi, mạnh mẽ... thế mà chẳng hiểu sức mạnh nào lại giúp Trấn Thành có thể "lật kèo" biến show Rap thành bể drama Để rồi liên tục khóc với 7749 trạng thái: nức nở, sụt sùi, thút thít, nghẹn ngào... đủ loại luôn ý!

Trấn Thành khóc vì bài rap về người cha câm ✓

Xúc động vì hoàn cảnh của nữ thí sinh ✓

Khóc vì bài rap trong vòng Đối đầu ✓

Và khóc vì bài rap về... Sơn Tinh - Thuỷ Tinh ✓✓

Việc tuyến lệ của Trấn Thành hoạt động hết công suất, trở thành hiện tượng viral mọi mặt trận khiến khán giả từ ngán ngẩm trở nên quen thuộc. Thậm chí còn "nghiện" và coi nó như một "file đính kèm" không thể thiếu mỗi khi chương trình xuất hiện câu chuyện hay màn trình diễn nào đó xúc động

Tuy nhiên, cú twist không ai có thể ngờ đến là trong tập 14 vừa qua, "Thành Cry" đã đi vắng nhường chỗ cho "Thành Don't Cry" cực kỳ mạnh mẽ và cứng rắn Nam MC không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt mặc dù tai liền tai với những chia sẻ nghẹn ngào, run rẩy của Lăng LD về sự đánh đổi, mất mát khi đi theo con đường nghệ thuật cũng như những lo lắng, trăn trở của mẹ dành cho mình: "Có thể đây sẽ là sân khấu lần cuối cùng em được đứng, nên em muốn có bài nhạc dành về gia đình, cho người mình yêu thương... Mẹ em chỉ sợ cái nghề này không đem lại cuộc sống bình an cho con mình. Em muốn xin lỗi mẹ vì trước giờ em chưa có thành quả gì để em chứng minh cho mẹ thấy".

0b735bc826dc03618222.png


Trước điều này, netizen không tin nổi vào mắt mình, quá là sốc tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này??? Ngay bên cạnh phần bình luận của buổi phát sóng trực tiếp, loạt hoang mang của dân tình liên tục nhảy đến cháy cả màn hình:

"Sao chưa thấy Trấn Thành khóc...

Vậy là Trấn Thành không khóc nữa à...

Ơ kìa, Trấn Thành khóc đi..."

c765329835153aaa7a99.png


Quả nhiên ba phải như dân mạng, lúc thấy người ta khóc thì mỉa mai mà khi không thấy thì lại giục khóc quá trời Cứ như là mấy người "crush" Thành Cry rồi á! Dẫu sao thì những giọt nước mắt và cảm xúc cũng thuộc quyền sở hữu của Trấn Thành nên việc anh thích thì khóc mà không thích thì đừng bắt anh khóc nha mọi người ơi! Cảm xúc chưa tới mà cứ réo tên bắt người ta khóc là sao kỳ quá đi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top