Ôi trời ơi, tập 4 Cuộc Chiến Sinh Tồn drama tới nỗi netizen xem xong muốn "quăng remote" luôn rồi!
Sau 3 tập phim "twist não" không thương tiếc, Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape of The Seven: War for Survival) tập 4 vẫn chưa mở ra "cuộc chiến" chủ chốt của 7 người trên đảo như ekip hứa hẹn từ đầu. Thay vào đó, tập này khiến fan "sụp đổ tinh thần" khi lần lượt các nhân vật chính diện trong phim đều "nhận cái kết" - đúng 4 người ra đi trong sự sốc tận óc của khán giả.
Người đầu tiên phải kể tới là chủ tịch Bang - vị cứu tinh đang nỗ lực giải oan cho Da Mi. Sau khi biết rõ sự thật cháu gái mình bị cả một hội bắt nạt hội đồng, chủ tịch Bang quyết tâm "dọn dẹp" từng đứa một. Ông bóc phốt chuyện Cha Joo Ran giả vờ mang thai và nói dối chuyện Da Mi đã sinh con, rồi "đuổi thẳng cổ" người phụ nữ hiểm độc này ra khỏi nhà. Sau đó ông rút vốn đầu tư và thu lại căn nhà từng cho Geum Ra Hee (mẹ của Da Mi). Hơn nữa, chủ tịch Bang còn quyết định tổ chức họp báo, vạch mặt tất cả và trả lại công bằng cho bố nuôi Da Mi.
Nhưng mà chuyện thuận buồm xuôi gió thì phim đã không kéo dài tới 17 tập rồi, đúng hem? Có kẻ đóng giả luật sư của chủ tịch Bang, vào trại giam gặp Lee Hwi So (bố của Da Mi), rồi dụ bố của Da Mi tạm thời ra ngoài trong 2 tiếng đi tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội. Trong khi đó, trên đường tới họp báo, chủ tịch Bang nhận cuộc gọi từ Lee Hwi So và biết mình đã "dính bẫy". Ông một mình lên cầu, đi tìm Hwi So, kết quả bị Cha Joo Ran và Geum Ra Hee vây bắt, khiến ông ngã xuống cầu, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc này cảnh sát phát lệnh truy nã Lee Hwi So, nhanh chóng bắt ông trở lại và kết án oan, cho rằng chính Lee Hwi So đã giết chủ tịch Bang.
Sau khi "xử" chủ tịch Cha, Cha Joo Ran và Geum Ra Hee tưởng bở được ăn cả món to nhưng không đâu nha, chủ tịch đã đem quy đổi mọi bất động sản sang tiền và giờ không ai biết nguồn tiền đó ở đâu cả. Cao thủ thật sự!
Cùng lúc này, mẹ nuôi của Da Mi vạch trần chuyện Mo Ne mang thai, sinh con tại trường, khiến cô bị đoàn phim "quay xe" không thương tiếc. Ngay sau đó, bà bị Yang Jin Mo phóng hỏa giết chết. Oan nghiệt hơn khi mẹ và em trai của Min Do Hyuk cũng ở trong nhà. Min Do Hyuk trước đó còn muốn giúp Da Mi báo thù nhưng giờ lại ôm thù hận, cho rằng vì gia đình Da Mi nên mẹ và em trai mình mới chết oan.
Chỉ trong một tập phim, tất cả các nhân vật chính diện đều lần lượt "nhận cái kết", riêng bố nuôi của Da Mi thì từ người lương thiện bị kết án oan. Khán giả ức chế muốn "đập tivi" với những tình tiết quá thương tâm và có phần dã man này. Dù vậy rating tập 4 vẫn tăng vọt từ 6,7% lên 7,7% - đây là mức tăng mạnh mẽ nhất sau 2 tuần phim lên sóng. Thấy chưa, càng thấy tức càng xem!
Nguồn: kenh14.vn