Netizen dậy sóng khi con trai Vân Dung phải "nhường sóng" trong Mùa hè năm ấy

a2ebddbce6d7e1e28e2d.jpg


Phim Mùa hè năm ấy đang cháy view rần rần nhờ vibe thanh xuân siêu trong trẻo và dàn cast trẻ đỉnh của chóp Trong đó, Long Vũ - con trai NSƯT Vân Dung - đang ghi điểm mạnh với vai Khánh, nam sinh 17 tuổi hơi "lười vận động não" nhưng tình cảm và cực kỳ "ride or die" với hội bạn thân.

Nhưng mà plot twist đây rồi! Đúng lúc khán giả đang "ghiền" Khánh phiên bản Long Vũ thì phim chuẩn bị thực hiện một cú "bắt chước" kiểu thời gian nhảy gần 10 năm sau. Toàn bộ hội bạn trẻ sẽ được thay bằng dàn diễn viên trưởng thành luôn á!

53b29a0816a3c6ceb172.png


Cụ thể là Long Vũ sẽ nhường vai Khánh cho Tô Dũng; Lưu Ly (vai Phương) được thay bằng Minh Thu; Hà Thành chuyển giao Tùng cho Trọng Lân; Nguyễn Trinh nhường vai Ly cho Châu Dương và Hoàng Hải được tiếp nối bởi Phan Thắng.

Nghe tin này mà netizen "náo loạn" cả lên luôn! Phần lớn comments trên mạng xã hội đều thể hiện sự tiếc nuối với dàn diễn viên trẻ cực kỳ Có người góp ý chỉ cần đổi outfit, kiểu tóc, makeup và diễn chững chạc hơn tý là được rồi, đâu cần thay hẳn mặt? Thậm chí một số người còn tuyên bố sẽ "unfollow" hoặc cân nhắc drop phim khi bước sang giai đoạn mới.

aa08189e32296ec0c02f.png


Lý do phản ứng lần này mạnh hơn bao giờ hết là vì Long Vũ và hội bạn diễn đã tạo được chemistry cực mạnh với khán giả rồi. Khánh của Long Vũ không chỉ đơn thuần là comic relief đâu nhé! Đằng sau vẻ hơi "tếu" là một người cực ấm, quan tâm hoàn cảnh của Phương và sẵn sàng chung tay giúp đỡ khi gia đình bạn gặp khó khăn. Những khoảnh khắc chill như trêu nhau trong lớp, "troll" thầy cô hay lúng túng khi thầm thương trộm nhớ khiến hội này giống hội bạn thân ngoài đời quá trời!

bb27a316e1e174f474af.jpg


Cộng thêm việc Long Vũ đang hot rần rần sau Đi giữa trời rực rỡ. Với Khánh, anh chàng tiếp tục phát huy khả năng diễn hài tự nhiên nhưng không copy-paste Chải. Nếu Chải được nhớ vì sự "thẳng thừng" và tình yêu hơi ồn ào, thì Khánh lại mang vibe của một cậu học sinh thành phố vô tư, nghĩa khí, đôi lúc hơi "lơ" nhưng đang dần biết gánh vác trách nhiệm.

Chính vì vậy, việc Khánh 17 tuổi bỗng "biến hình" thành người khác hoàn toàn sau cú time-skip khiến không ít người lo lắng về sự "đứt đoạn" cảm xúc. Một comment nhận xét cảm giác đổi cast "như xem hẳn phim khác", trong khi nhiều người cho rằng điều tiếc nhất chính là chemistry của squad đang ở đỉnh cao nhất

28ea233e6908bd53439e.jpg


Thực ra đây không phải lần đầu phim Việt gặp drama tương tự đâu. Zippo, Mù tạt và em hay Chúng ta của 8 năm sau từng gây tranh cãi khi thay dàn cast sau bước nhảy thời gian. Vấn đề không hẳn nằm ở năng lực của lớp diễn viên trưởng thành, mà ở chỗ khán giả đã "attach" một khuôn mặt với ký ức và cảm xúc của nhân vật rồi. Khi gương mặt đó biến mất, người xem phải xây dựng lại connection gần như từ đầu.

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cho biết việc chọn hai dàn diễn viên đã được tính toán kỹ từ đầu. Theo anh, lớp diễn viên trẻ được chọn để giữ trọn ánh mắt, năng lượng và sự hồn nhiên của tuổi học trò, trong khi những nhân vật gần 30 tuổi lại mang theo baggage, trauma và những biến chuyển tâm lý phức tạp hơn nhiều. Yêu cầu diễn viên trẻ phải "già hóa" có thể khiến họ phải rời khỏi comfort zone vốn tạo nên sức hút ban đầu.

c69a2c532aab7b26434a.png


Đó cũng là lý do Tô Dũng được giao nhiệm vụ nối tiếp Khánh. Phiên bản trưởng thành của nhân vật không còn là cậu học trò "ngầu lòi" ngày nào nữa. Sau nhiều biến cố, Khánh trở nên khép kín, tự ti và mang những mặc cảm kéo dài nhiều năm, trong khi feelings với Phương vẫn chưa thực sự "clear". Tô Dũng vì thế không đơn thuần thay Long Vũ, mà phải thuyết phục khán giả rằng người đàn ông nhiều tổn thương đó chính là cậu nam sinh từng khiến họ cười "sặc cơm" ở những tập đầu.

Challenge tương tự cũng được giao cho Minh Thu, Trọng Lân, Châu Dương và Phan Thắng. Ngoại hình không nhất thiết phải "y chang" nhưng thần thái, habit, ánh mắt và những dấu vết tính cách phải đủ natural để người xem tin đây vẫn là Khánh, Phương, Tùng, Ly và Hoàng sau gần một thập kỷ.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top